Mấy ngày qua, cộng đồng mạng xôn xao trước hình ảnh một cây cầu kính ở Philippines được nâng đỡ bởi… đôi bàn chân khổng lồ. Bức ảnh được đăng ngày 7/1 bởi tài khoản Filipinos in Singapore kèm chú thích “một điểm tham quan mới sắp hình thành”, nhanh chóng hút gần 5.000 lượt tương tác.

Điểm khiến dân mạng tranh cãi dữ dội nằm ở thiết kế: quá giống Cầu Vàng Đà Nẵng, chỉ khác là thay đôi bàn tay bằng bàn chân dựng thẳng lên trời, bên cạnh là lối đi kính cho khách check-in. Thế là cái tên “Cầu Vàng phiên bản bàn chân” ra đời luôn trên MXH.

🤔 Nhưng sự thật thì sao?

Theo ghi nhận, chưa có bất kỳ cơ quan du lịch hay báo chí chính thống nào của Philippines xác nhận đây là dự án du lịch chính thức. Thậm chí, vẫn còn nghi ngờ hình ảnh lan truyền chỉ là sản phẩm chỉnh sửa.

🔍 Lần theo manh mối, tại khu Longlong (La Trinidad, tỉnh Benguet) có một công trình dang dở tên Glassway Attraction, do tư nhân đầu tư, chưa đăng ký là điểm du lịch và chưa mở cửa đón khách. Chính quyền địa phương cũng phải lên tiếng làm rõ vì công trình này bị chỉ trích là “nhái” ý tưởng từ nước ngoài.

Đại diện du lịch địa phương cho rằng:

Việc học hỏi mô hình quốc tế không bị cấm 

Nhiều khu vui chơi vẫn áp dụng phong cách ngoại

Tuy nhiên, dự án chưa hoàn thiện, chưa có giá vé, chưa có lịch khai trương

 Thực ra, Cầu Vàng Việt Nam không lạ gì chuyện “có anh em họ hàng”:

- Campuchia từng xuất hiện bản gỗ, tay tre, dài 8 m, phục vụ check-in ven sông Mekong

-  Trung Quốc có cầu “một bàn tay” dài 99 m từ năm 2019

=> Kết luận nhanh gọn: Cầu Vàng không chỉ là biểu tượng du lịch mà còn là “nguồn cảm hứng toàn cầu”. Nhưng cảm hứng hay sao chép thì vẫn là câu chuyện gây tranh cãi dài tập trên MXH🔥.

ban-sao-cau-vang-phien-ban-ban-chan-gay-bao-mxh-1768452308.jpg