Chuyện của chị bạn mình, bán online mấy năm nay rồi. Đơn đều, khách ổn, tháng nào cũng tầm 300 đơn là ít.

ban-300-don-1-thang-ma-van-phai-vay-tien-dong-hoc-cho-con-1749114902.png

Mình cứ tưởng chắc dư dả dữ lắm. Ai ngờ mới đây chị nhắn mượn tiền… đóng học phí cho con.

Mình hỏi:  “Ủa chị bán tốt mà, sao kẹt vậy?”

Chị chỉ cười rồi nói nhỏ:“Mỗi ngày lời chút chút, tiêu dần... chả biết tiêu từ lúc nào. Tới lúc cần tiền gấp thì ko còn.Bán hàng giỏi chưa chắc kiếm được tiền đâu em, nếu ko biết giữ tiền.”

Nghe mà thấm thật sự.

Làm ăn online, đôi khi mình tưởng tiền về là tiền của mình, mà quên mất cái gọi là dòng tiền, chi phí, khoản cần để dành.

Tới hạn nộp học, nộp thuế, hay có việc đột xuất là bắt đầu đi xoay.

Làm sao để người bán nhỏ lẻ, tự kinh doanh có thể quản lý dòng tiền tốt hơn, tránh tình cảnh "có thu mà vẫn túng"?

Có ai từng gặp tình huống tương tự chưa?