Ngày 11/4, doanh nhân Phan Thị Mai (Mai Lisa) – người sáng lập chuỗi thẩm mỹ viện nổi tiếng Mailisa đã chính thức lên tiếng trước loạt tin đồn liên quan đến việc trốn thuế và kinh doanh mỹ phẩm không rõ nguồn gốc.
Trên trang cá nhân, bà Mai khẳng định không thể tiếp tục im lặng trước những lời thêu dệt sai sự thật. “Có lúc im lặng lại bị hiểu sai, nên Mai buộc phải nói rõ một lần cho xong,” bà viết.
"Mỗi tháng tôi đóng 10-20 tỷ tiền thuế, tất cả đều minh bạch, tra mã số thuế là thấy."
Bà cũng phủ nhận hoàn toàn việc Mailisa bán "kem trộn" như lời đồn, khẳng định tất cả sản phẩm đều có giấy tờ kiểm định, nhập khẩu chính ngạch và được cấp phép bởi Bộ Y tế.

Việc công bố số tiền thuế khủng không phải để tạo tiếng vang, mà theo lời bà Mai là để “tự nhắc bản thân sống có trách nhiệm.” Đó cũng là cách bà phản bác những cáo buộc thất thiệt một cách mạnh mẽ nhưng đầy bản lĩnh.
Từ làm 20 tiếng/ngày đến tự học từng công nghệ làm đẹp: "Mailisa là mồ hôi và máu của tôi"
Bà chủ Mailisa cũng trải lòng về hành trình khởi nghiệp, những ngày chỉ ngủ 1-2 tiếng, làm việc không ngừng nghỉ, và học từ laser đến filler, từ công nghệ nâng cơ đến từng đường chân mày để xây dựng nên một đế chế thẩm mỹ 17 chi nhánh, 2.000 nhân viên.
Kết lại, bà Mai gửi gắm thông điệp sâu sắc đến những ai đang chịu áp lực từ sự chỉ trích vô căn cứ: “Nếu bạn sai thật thì hãy cảm ơn người góp ý, để bạn sửa mình tốt hơn. Nhưng nếu bạn không làm điều xấu thì đừng để những lời xấu làm mình mệt. Cuộc đời vốn đã đủ áp lực, hãy giữ tâm mình sạch. Đừng biến bản thân thành thùng rác cho những điều không xứng đáng”.