
Ba một cháu trai mới nhận visa để qua học một trường đại học danh giá ở bờ Đông nước Mỹ vừa gặp tôi để hỏi xem làm thế nào con qua đó thì sẽ thành công. Là vì nhà cháu đầu tư vào đó cả núi tiền. Tính sơ sơ ra từ thông báo của nhà trường là gần 83 ngàn usd. Trong đó học phí là trên 60 ngàn, ăn ở gần 20 ngàn và tiền sách vở lặt vặt bảo hiểm này khác. Còn tôi báo thêm cho nhà cháu cỡ 10 ngàn nữa là bỏ rẻ, vì còn tiền cháu bay qua đó khứ hồi, tiền chi tiêu, tiền phát sinh qua 4-5 kỳ nghỉ mà cháu phải đi khỏi ký túc xá.
Tính ra mà cháu học hết 4 năm để xong đại học, thì nhà cháu sẽ tốn khoảng 400 ngàn usd đổ lại. Cái này là tôi tính cho các khoản dự phòng phát sinh tiếp trong thời gian học, nếu cháu phải đi thực tập, phải có phương tiện xe cộ này kia. Nhân tiền này lên với tỷ giá sẽ thấy con số hàng chục tỷ đồng chứ hỏng ít đâu.
Cháu là điển hình của con nhà giàu đi du học. Nhà có dư điều kiện, con may mắn cũng học khá tốt để có thể được trường danh giá nhận vào, và khi apply lại cũng có dư tiền để nhờ các trung tâm du học giúp đỡ làm hồ sơ sao cho được nhận.
Nói chung là điều kiện ban đầu của con quá lý tưởng. Ba mẹ con cũng thực tâm hết lòng hết sức vì con.
Tuy nhiên với một khởi đầu tốt như vậy, cháu có thành công hay không thì còn phụ thuộc cực kỳ nhiều vào bản thân cháu. Mà theo kinh nghiệm của tôi hơn 10 năm qua, thì các cháu con nhà giàu thường gặp nhiều khó khăn hơn con nhà nghèo rất nhiều. Dù hầu hết các cháu con nhà nghèo thường đi bằng học bổng hay vào trường rẻ tiền, thậm chí tổng tiền chỉ bằng 1/3 hay 1/4 cái trường oách nói trên.
Khó khăn ở đây không tới từ tiền bạc, từ điều kiện gia đình, mà tới từ việc phải vượt sướng thế nào.
Là vì qua tới nơi rồi, giàu cỡ như nhà các cháu cũng chỉ là muỗi so với nhiều con nhà giàu ở bên đó. Và thực tế học hành và rèn luyện rất nhiều yêu cầu. Nếu học cà tàng làng nhàng cho xong chuyện thì chẳng tới đâu. Mà nếu lao vào hết sức, tận tâm tận lực tới cùng để thành công thì rất nhiều cháu con nhà giàu dù dư sức làm nhưng không đủ can đảm để làm vì thấy... quá cực.
Con nhà giàu đi du học thường gặp phải nhiều vấn đề hơn con nhà nghèo khá nhiều:
1/ Làm thế nào để thoát khỏi ảnh hưởng của gia đình và trở thành độc lập, hay thôi cha mẹ bảo sao làm vậy như xưa nay cho khỏe
2/ Đi du học xong cố gắng ở lại đi làm, để biết mùi thành công dân toàn cầu nó khó khăn thế nào, hay là về nhà cha mẹ đã lo sẵn cái ổ chỉ việc chui vào.
3/Phải thay đổi hoàn toàn bản thân để có khả năng cạnh tranh ngang ngửa với các bạn du sinh và sinh viên bản xứ vốn có nhiều bạn rất mạnh mẽ, can đảm, bản lĩnh và nỗ lực hay kệ luôn cho rồi
4/ Giữ suy nghĩ nhà mình quá dư tiền, lại có quyền, việc gì mà phải lăn lộn thế, hay dám nghĩ rằng tiền chỉ là của ba mẹ, mình thực sự chưa làm ra tiền thì phải lăn vào học tập, đi làm thì mới nên người.
Có nghĩa là trước tương lai, con nhà giàu có quá nhiều sự lựa chọn. Mà nếu muốn chọn theo đường an toàn, dễ dàng, thoải mái thì chẳng phải lo nghĩ gì mấy.
Trong khi con nhà nghèo chỉ nghĩ duy nhất một điều: Mình chỉ có lựa chọn duy nhất là tiến lên.
Bởi vì nhà mình không có tiền, không có quyền lực, cha mẹ đang bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Nay mình đi được là một cơ hội ngàn năm có một với cỡ nhà mình. Vì vậy không có đường lùi, chỉ có đường tiến. Phải cố gắng thay đổi, học hành cho bằng chúng bằng bạn. Có cách nào tốt nhất để ra trường có việc, kiếm cơm tốt nhất thì ráng mà cày, vì về nhà cha mẹ cũng không thể giúp gì hơn được. Cha mẹ ráng thế này là kiệt quệ rồi.
Vì vậy dù đường tiến lên khó đến mấy con nhà nghèo cũng phải ráng đi. Còn đường tiến lên khó một chút xíu là con nhà giàu tự động cài số de.
Mà theo quan sát của tôi, để thay đổi những tư duy này, cha mẹ không thể dùng ngày một ngày hai mà thuyết phục con được. Các cháu dù con nhà giàu hay nghèo đều phải được chuẩn bị từ rất sớm các phẩm chất và tính cách để có thể sống tự lập ở đời. Đó là khả năng tự làm mọi thứ bằng tay của mình, đi bằng chân của mình, nghĩ bằng đầu của mình, và phải hiểu rằng dù nhà mình giàu mấy cũng chẳng ăn thua gì. Tiền bạc có đó rồi mất đó. Chỉ có tư chất con người chăm chỉ, cần cù, ham học hỏi và tiến bộ mới có thể làm cho con thành công. Cái đó cần hàng chục năm trước khi đi du học phải chuẩn bị cẩn thận.
Đôi khi các bậc cha mẹ quá bận rộn vào việc kiếm tiền cho con ăn học, rồi chuẩn bị cả một núi tiền cho con đi du học, tốn rất nhiều công sức và thời gian. Nhưng nếu không cẩn thận thì núi tiền đó cũng sẽ bay qua cửa sổ rất nhanh, là vì các con không được chuẩn bị thích đáng để có thể tiêu thụ hết số tiền đầu tư đó hiệu quả. Thành ra rất đáng tiếc.
________________
Sách của mình vừa hết, mới có trở lại, nên bạn nào cần đọc để chuẩn bị cho các con đi du học càng sớm càng tốt thì có thể liên lạc với mình qua còm hay inbox nha. Sách sẽ chuyển tận nhà trên toàn quốc . Các bạn có thể coi tên bộ sách như sau, hình trên avatar:
1/ Đồng hành du học cùng con
2/ Du học cho con nhà nghèo
3/ Du học đừng để tiền mọc cánh
4/ Cẩm nang cho con chọn trường công, trường tư hay trường quốc tế (ở trong nước)
Trân trọng cám ơn.