Từng là tham vọng lớn của Yeah1 và Tân Hiệp Phát, nhưng giờ đây, Yeah1 chính thức rút hết vốn khỏi Giga1. Thương vụ mà ngày trước được kỳ vọng sẽ tạo ra nền tảng thương mại điện tử tỷ đô, giờ đã khép lại một cách khá lặng lẽ…
Nhớ lại năm 2020, khi Giga1 ra mắt, Yeah1 còn đặt kỳ vọng doanh thu trăm triệu USD mỗi năm, tiếp cận 35 triệu người dùng, phủ rộng 400.000 điểm bán, và tạo ra 1 tỷ USD giá trị giao dịch. Thậm chí, Tân Hiệp Phát còn tham gia đầu tư mạnh tay, với việc bà Trần Uyên Phương (con gái ông Trần Quí Thanh) chi gần 300 tỷ đồng để thành cổ đông lớn của Yeah1.
Nhưng thực tế không như mơ.

- Yeah1 lỗ 181 tỷ đồng năm 2020, chỉ kịp lãi nhẹ gần 30 tỷ đồng năm 2021 nhờ thoái vốn chứ không phải nhờ Giga1.
- Giữa năm 2021, Yeah1 định bán 51% cổ phần Giga1 nhưng không thành.
- Giữa năm 2022, cả bà Trần Uyên Phương rút sạch vốn và ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống cũng rời cuộc chơi.
Cuối cùng, sau bao lần xoay xở, Yeah1 bán luôn Giga1, chấm dứt giấc mơ lớn từng gắn bó với Tân Hiệp Phát. Giá trị thương vụ? Không được tiết lộ. Đối tác mua lại? Cũng không ai biết.
Yeah1 giờ tập trung vào "cược tất tay" cho showbiz.
Sau khi dứt khỏi thương mại điện tử, Yeah1 quay lại thế mạnh cũ: sản xuất nội dung giải trí. Và có vẻ như lần này họ đi đúng hướng.
- Doanh thu chương trình truyền hình tăng từ 26 tỷ (2023) lên 242 tỷ đồng (2024) – gấp 9 lần!
- "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" & "Anh trai vượt ngàn chông gai" thành công rực rỡ.
- Chuyển hướng tổ chức concert, bán hết 50.000 vé mỗi đêm chỉ trong vài chục phút.
Sắp tới, Yeah1 còn tiếp tục với hai chương trình mới:
- "Tân binh toàn năng" – show tìm kiếm và thành lập nhóm nhạc nam trẻ.
- "Gia đình Haha" – quảng bá nông sản, kết nối người tiêu dùng với sản phẩm đặc sản từng vùng miền.
Giga1 có thể đã không thành công, nhưng Yeah1 có vẻ đang tìm được một con đường thực tế hơn. Bán nội dung giải trí có lẽ vẫn là miếng bánh ngon hơn so với mơ về một nền tảng thương mại tỷ đô.
Bạn nghĩ gì về bước đi này của Yeah1?