Không phải đất hoang, không phải dự án trên giấy, Vietcombank vừa chính thức mở bán một khách sạn đang hiện hữu tại Tam Đảo điểm du lịch nghỉ dưỡng quanh năm của miền Bắc, với mức giá khởi điểm được giới đầu tư đánh giá là “dễ thở” so với vị trí và tiềm năng khai thác.
Theo thông báo từ Công ty Đấu giá hợp danh Số 5 - Quốc gia, tài sản được đưa ra đấu giá là khách sạn Hương Rừng, tọa lạc ngay Tổ dân phố số 1, xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ. Đây là khu vực trung tâm, nơi mà “mỗi mét vuông đều có thể sinh tiền” nếu biết khai thác đúng cách.
Gói tài sản bao gồm hơn 1.064 m² đất thương mại dịch vụ sử dụng riêng, thời hạn kéo dài đến năm 2052, kèm toàn bộ công trình khách sạn đã hình thành và đầy đủ pháp lý. Nói cách khác, người mua chỉ cần trúng đấu giá là có thể cầm sổ, vận hành ngay, không phải chờ đợi hay xin, cho thủ tục kéo dài.

Điều khiến cuộc đấu giá này trở thành “kèo thơm” nằm ở mức giá khởi điểm chỉ gần 64 tỷ, trong khi tiền đặt trước vỏn vẹn hơn 3,19 tỷ, con số không quá lớn với các nhà đầu tư bất động sản du lịch chuyên nghiệp. Thuế, phí chuyển nhượng người trúng đấu giá tự chi trả, nhưng với mặt bằng giá Tam Đảo hiện nay, bài toán lời lỗ không quá khó để tính.
Ngân hàng cũng “trải thảm đỏ” cho người mua khi cho phép xem tài sản thực tế trong 3 ngày liên tiếp (12–14/1/2026), trước khi chính thức đấu giá vào ngày 21/1/2026. Đặc biệt, toàn bộ quá trình đấu giá được tổ chức trực tuyến, bước giá chỉ 100 triệu đồng/lượt, mở ra cơ hội cạnh tranh sòng phẳng cho cả nhà đầu tư Hà Nội lẫn các tỉnh xa.
Trong bối cảnh bất động sản nghỉ dưỡng đang dần ấm lại, một khách sạn đã hoàn thiện, nằm ở trung tâm Tam Đảo, pháp lý rõ ràng, lại được ngân hàng phát mãi với giá khởi điểm không quá “căng” rõ ràng là món hàng không dành cho số đông, nhưng rất đáng để người có tiền ngó qua.