Thị trường đang rất lạc quan với nền kinh tế, do vậy TTCK đã vọt lên 1500, có thể nhắm đến 2000 không chừng !.... Tui nhắn anh em thân thiết "nên bán chốt lời, rồi chờ nh5ip sau mua lại !".
Tất nhiên thị trường còn có thể tăng tiếp, nhưng chúng ta nên theo nguyên tắc của John Neff. là nên bán khi thị trường đã đạt 70% kỳ vọng, phần 30% còn lại để người sau khiếm lời, gọi là đạo đức Win - Win, chứ không nên đòi hỏi tới đỉnh mới bán, ăn vậy là quá dầy, người sau mua bị lổ nặng thì có tiền lớn mà tạo nghiệp !!
Nhưng nhiều anh em chát lại "cổ phiếu của em đâu có tăng, toàn tăng mấy cổ phiếu gì đâu á, chán !"

Ui,. à , ...thì ra thị trường xứ ta vẫn chứng nào tật nấy, các cp tốt, kinh doanh nền tảng thì tăng như rùa bò, còn các cp chưa có nền tảng, thậm chí nhiều rủi ro thì vọt như uống doping. Trong bài báo hôm qua trên VNexpress, nhiều nhà đầu tư nghiên dư không cần phân tích cho mệt, cứ theo trend mua và thắng lớn "trích báo : Bà Ngọc, một nhà đầu tư tại TP HCM, rót 400 triệu đồng vào hai mã bất động sản "có sóng" theo khuyến nghị của môi giới và đều lãi, dù cổ phiếu ngành này không còn rẻ. "Sau cú sập của thị trường giữa và cuối năm 2022, đến giờ tôi mới có lại cảm giác mua đâu thắng đó, nhất là cổ phiếu bất động sản", bà Ngọc cho biết."
Đúng kiểu 2017 và xa hơn, kiểu 2006, cứ mua là thắng, không cần phân tích , vì phân tích rồi lo lo không dám mua là lở nhịp !!
Nhận định : Giá trị giao dịch phiên hôm qua đã đạt 35,9 ngàn tỷ đồng, tăng gấp đôi so với phiên đầu tháng chỉ tầm 20 ngàn tỷ. Như vậy nhà đầu tư cá nhân bắt đầu xuống tiền nhiều do đang thắng lợi, và các cá mập cần vài nhịp, giử thị trường giao dịch quanh mức 40 - 50 ngàn tỷ là cất vó .....tất nhiên những người đã có lời như Bà Ngọc trong bài báo thì có thắng - có thua, không thể than vãn. Nhưng khá nhiều nhà đầu tư bài bản, phân tích, chọn lựa cổ phiếu tốt như các bạn tui thì lúc nên chẳng có ăn; nhưng khi gặp kiếp nạn bị rớt theo thị trường thì cũng đau !! Nhưng cũng đành vậy "đã mang cái nghiệp vào thân, như kiếm khách giang hồ, phải dùng vỏ công chính đạo để thi đấu, chứ đâu thể vì ham tiền mà dùng độc công tà phái, ...
