Tôi từng nghĩ rằng chỉ cần chăm chỉ là sẽ có tiền. Sau này mới hiểu: kiếm tiền không đơn giản như điền bài thi, đúng công thức là ra đáp án.

Ngoài công thức, cuộc đời còn có vận may, hoàn cảnh, xuất phát điểm, các mối quan hệ, khả năng nắm bắt thời cơ… Những thứ không ai dạy trong sách vở.

Và đó là lúc nhiều người bắt đầu nản.


“Cố gắng thôi liệu có đủ?”

toi-tung-nghi-rang-chi-can-cham-chi-se-co-tien-1753352787.jpg

Một câu hỏi không dễ trả lời, nhưng đáng để suy ngẫm.

Tôi biết nhiều người cày 12 tiếng/ngày, chạy cùng lúc 2–3 công việc, mà tài khoản ngân hàng vẫn đỏ. Có những bạn trẻ chật vật cả tuổi 20 chỉ để… sống sót ở thành phố. Và rồi khi nghe ai đó bảo: “Cố gắng đi, rồi sẽ ổn thôi”, họ cảm thấy bị xúc phạm.

Bởi họ đã cố gắng. Rất nhiều.

Nhưng điều tôi nhận ra sau nhiều năm là: cố gắng không bảo đảm thành công, nhưng từ bỏ thì chắc chắn thất bại.

Tiền không đến với tất cả người nỗ lực, nhưng nó chắc chắn không đến với người bỏ cuộc.

Cố gắng, theo thời gian, tạo ra những thay đổi nhỏ: bạn giao tiếp tốt hơn, bạn kiên nhẫn hơn, bạn giải quyết vấn đề khôn ngoan hơn. Những thứ đó không tạo ra tiền ngay, nhưng chúng là nền móng để tiền có thể đến khi bạn đủ sẵn sàng.

Cố gắng không phải làm mọi thứ, mà là không dừng lại.

Không ai bắt bạn phải giỏi ngay, giàu ngay, hay biết hết mọi thứ trong hôm nay. Nhưng bạn phải tỉnh táo để thấy: nếu mình không bước tiếp, không cải thiện, không học thêm gì mới – thì tháng sau, năm sau, mình vẫn ở nguyên một chỗ.

Thế giới không nợ bạn sự dễ dàng, nhưng chính bạn nợ bản thân một cuộc đời không hối tiếc vì đã buông xuôi quá sớm.

Vậy nên, nếu hôm nay bạn thấy mình còn đang loay hoay...

...cứ loay hoay tiếp đi. Nhưng đừng đứng yên.
Học thêm một kỹ năng. Đọc thêm vài trang sách. Viết thêm một dòng kế hoạch. Gửi thêm một chiếc CV. Chấp nhận một cơ hội nhỏ, dù lương không cao, miễn là nó đưa bạn ra khỏi điểm đứng cũ.

Bởi lẽ, người ta không giàu lên sau một đêm. Nhưng họ sẽ giỏi hơn sau mỗi ngày không ngừng cố gắng.