Gia tộc Rothschild - “hoàng đế tài chính” gốc Do Thái được đồn đoán là “bàn tay ngầm” chi phối thế giới, nay bất ngờ dính líu đến Vạn Thịnh Phát của Trương Mỹ Lan! Liệu đây là cú bắt tay lịch sử để cứu vãn đế chế tài chính hay chỉ là chiêu trò che mắt thiên hạ?

tin-shock-gia-toc-rothschild-hop-tac-voi-van-thinh-phat-truong-my-lan-la-ai2-1751247321.jpg

Gia tộc Rothschild - cái tên khiến cả thế giới rùng mình, từ lâu đã được mệnh danh là “chủ của các ngân hàng”, “nhà nước ngầm” đứng sau các cuộc chiến tranh và xung đột toàn cầu.

Với tài sản ước tính hàng nghìn tỷ USD, họ được cho là kiểm soát 165 ngân hàng trung ương, kể cả Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Ảnh hưởng của Rothschild không cần phô trương mà vẫn đủ sức thao túng nền kinh tế mọi quốc gia.

tin-shock-gia-toc-rothschild-hop-tac-voi-van-thinh-phat-truong-my-lan-la-ai3-1751247343.jpg

Vậy mà, tin đồn mới nhất khiến giới tài chính Việt Nam chấn động: Rothschild sẽ hợp tác với Vạn Thịnh Phát để xử lý hậu quả vụ bê bối tài chính lớn nhất lịch sử Việt Nam. Theo nguồn tin, Rothschild cùng UBS và Alvarez & Marsal, tham gia kế hoạch tái cơ cấu 930 nghìn tỷ đồng (45,5 tỷ USD) cho Ngân hàng SCB và các dự án bất động sản của Vạn Thịnh Phát. Đây là bước đi táo bạo hay mưu đồ sâu xa?

tin-shock-gia-toc-rothschild-hop-tac-voi-van-thinh-phat-truong-my-lan-la-ai-1751247285.jpg

Bà Trương Mỹ Lan - cựu Chủ tịch Vạn Thịnh Phát là tâm điểm của vụ án. Từ một nữ doanh nhân gốc Hoa kín tiếng, bà xây dựng đế chế bất động sản khổng lồ, nhưng bị cáo buộc chiếm đoạt hàng tỷ USD từ SCB, dẫn đến án tử hình (sau giảm xuống tù chung thân). Liệu bà Lan có phải “con cờ” trong ván bài lớn của các thế lực tài chính, hay chỉ là nạn nhân của tham vọng cá nhân?

Cú bắt tay giữa Rothschild và Vạn Thịnh Phát, nếu có thật, không chỉ là phép màu cứu SCB mà còn có thể là màn kịch lớn, kéo theo những bí mật kinh hoàng chưa từng được hé lộ.

Theo: Andy Nguyen