Những ngày qua trên các diễn đàn xây dựng liên tục chia sẽ thông tin về việc một doanh nghiệp lớn trong ngành xây dựng phải rút lui khỏi một siêu dự án vì không còn tiền để hoạt động. Hình ảnh các kỹ sư Coteccons tháo logo của nhà thầu này được nhiều người chia sẽ như là một 'chiến thắng' của nhà thầu này trước đối thủ. Trước hành động này Chủ tịch Coteccons, ông Bolat Duisenov ngay lập tức đã viết ngay bản tâm thư gửi đến toàn thể nhân viên Coteccons & Unicons với thông điệp Hãy tôn trọng giá trị con người. 'Hãy khiêm tốn và tôn trọng đối thủ'.
Dưới đây là nguyên văn lá thư:

TÔN TRỌNG GIÁ TRỊ CON NGƯỜI!
Đây là một trong những giá trị cốt lõi mà chúng ta đã xác định xuyên suốt những năm trước. Chúng ta có thể đối mặt với thách thức, vượt qua khó khăn hay giành chiến thắng, hân hoan trong vui mừng nhưng giá trị cốt lõi của chúng ta sẽ không bao giờ thay đổi.
Năm 2022 vừa qua thực sự là một năm rất thách thức của không chỉ ngành bất động sản mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới ngành xây dựng. Chúng ta sẽ khắc ghi giai đoạn khó khăn này để làm bài học cho tương lai. Chúng ta đã chứng kiến rất nhiều khách hàng, đối tác đang gặp vô vàn sức ép. Do đó, bức tranh toàn cảnh năm 2023 được dự báo là một năm không hề dễ dàng. Chúng ta có thể nhìn thấy báo đài đồng loạt đưa tin tức về gam màu xám hiện đang bao phủ ngành xây dựng. Chúng ta cũng đã tận mắt chứng kiến thị trường đang vận hành một cách yếu ớt khi toàn ngành, khách hàng, những người đồng nghiệp, nhà thầu phụ, nhà cung cấp, lực lượng lao động của chúng ta chịu những khó khăn thực sự và bây giờ là thời điểm thích hợp để thể hiện sự đoàn kết một cách đúng đắn.
Về việc chuyển giao công việc từ một nhà thầu xây dựng khác sang Coteccons gần đây chỉ là một trường hợp đơn lẻ và người Coteccons & Unicons cam kết sẽ hành động vì lợi ích cao nhất cho khách hàng để đưa dự án về đích bằng an toàn - chất lượng - tiến độ. Tất cả chúng ta sẽ chung tay hỗ trợ lẫn nhau, hai Công ty đang thể hiện sự tôn trọng dành cho khách hàng và cho cả chính chúng ta. Đây là cách tiếp cận đúng đắn để sẵn sàng đồng hành, bảo vệ cho lợi ích chung của cả ngành xây dựng. Ban lãnh đạo của cả hai Công ty và bản thân tôi cũng vẫn luôn giữ mối liên lạc chặt chẽ.
Nhưng những gì tôi thấy hiện nay? Tin đồn, tin đồn và nhiều tin đồn khác được tạo nên… Tôi muốn chia sẻ rằng tôi rất buồn khi thấy những bình luận phiến diện rằng Công ty này mạnh, còn Công ty kia thì không, và những bình luận đó hoàn toàn quên đi mất bản chất kỹ sư của Coteccons & Unicons – chúng tôi đơn giản, cởi mở và khiêm tốn. Những bình luận “tử tế” đó không hề làm chúng tôi thấy tự hào hay thỏa mãn. Tự hào thực sự là khi người Coteccons & Unicons chúng ta cùng nhau bảo vệ lợi ích của mình, và sẵn sàng giúp đỡ những anh, em kỹ sư trong ngành xây dựng bất cứ lúc nào.
Gửi tới toàn thể anh, chị, em Coteccons & Unicons thân mến,
Xin đừng để bị cuốn vào “hòn tuyết đang lăn” của những tin đồn. Hãy nhớ rằng trước đây chúng ta đã từng phải đối mặt với nhiều tin đồn xấu xí hoàn toàn không đúng sự thật, nó đã ảnh hưởng đến tinh thần của chúng ta ra sao. Vì vậy, hãy thể hiện sự chính trực, tôn trọng và đồng cảm. Thời gian tươi đẹp sớm muộn cũng sẽ trở lại và tôi không muốn chúng ta cảm thấy xấu hổ vì hành động của mình trong quá khứ, chúng ta hơn thế rất nhiều.
Do đó, hãy tập trung vào công việc được phân công, không lan truyền những thông tin có thể dẫn đến sự hiểu nhầm, công kích hoặc hả hê trước những khó khăn của các anh, em kỹ sư khác.
Hãy giữ thái độ chuyên nghiệp và đúng mực trong quá trình giao tiếp với tất cả các bên liên quan và trở nên mạnh mẽ như chính nội lực của chúng ta.
Hãy tôn trọng lẫn nhau, vì khiêm tốn là bản chất của con người Coteccons & Unicons
Hơn bao giờ hết, đây chính thời điểm mà chúng ta phải cùng nhau hợp tác tái thiết lại chuẩn mực của ngành xây dựng ở Việt Nam. Quốc gia hình chữ S còn rất nhiều những công trình quan trọng đòi hỏi chúng ta phải hợp lực cùng nhau dựng xây. Tôi tin rằng, tất cả các Tập đoàn xây dựng khác phải đoàn kết, cùng nhau thực hiện việc này một cách khẩn trương hơn, quyết liệt hơn.
Cuối cùng, hãy tự hào vì là dân xây dựng!
Bolat Duisenov,