the-bao-hiem-y-te-toan-cau-hang-kim-cuong-co-nhu-khong-co-cua-manulife-1719983091.png

Bán bảo hiểm y tế toàn cầu 300 triệu/ năm nhưng đi khám chữa bệnh ở nước ngoài không claim được đồng nào thì đừng gọi đó là sản phẩm bảo hiểm y tế toàn cầu nhe Manulife. Mình đã tin tưởng vào lời hứa “toàn cầu” để rồi bị hành 10 tháng nay vì chứng từ y tế Mỹ không đúng “chuẩn” Việt Nam. Chẳng lẽ muốn tìm cách không muốn tìm cớ là đây sao?

Cuối cùng, tốn tiền mua bảo hiểm, mất tiền khám chữa bệnh không claim được, nhưng nếu không tiếp tục hợp đồng vô giá trị này thì đương nhiên mất trắng tiền đã đóng. Rồi thay vì tập trung giải quyết vấn đề chính cho khách hàng là hệ thống không xử lý được chứng từ y tế nước ngoài thì lại tư vấn bỏ bảo hiểm y tế, chuyển sang bảo hiểm nhân thọ với mệnh giá tương đương. Ủa, cuối cùng tôi đang mua cái gì và Manulife đang bán cái gì? Nói một tiếng công bằng đi người anh em.

Hôm nay ra sân bay, cầm cái thẻ bảo hiểm y tế toàn cầu hạng kim cương mà coi như hổng có. Thiệt là 😭

-----------------------------

Kỳ 2: Phần II - Kỳ án Manulife: Xin lỗi nhưng kệ bạn