Tháng 12 tới, thành phố Mẫu Đơn Giang (Mudanjiang, 牡丹江) ở phía đông nam tỉnh Hắc Long Giang sẽ mở tour mà du khách có được những trải nghiệm của tù nhân bị lưu đày thời nhà Thanh.

Ninh Cổ Tháp (Ningguta) là thành cổ, nay là trấn Ninh An (Ning’an). Đây là một trong những nơi lưu đày khắc nghiệt và đáng sợ trong lịch sử thời nhà Thanh (1644-1911). Sử cũ ghỉ chép hơn 1,5 triệu người đã bị lưu đày đến Ninh Cổ Tháp do phạm trọng tội.

Ninh Cổ Tháp trở nên nổi tiếng trong thời hiện đại qua bộ phim lịch sử ăn khách Hậu cung Chân Hoàn truyện , trong đó hoàng đế Ung Chính đã lưu đày gia đình Chân Hoàn đến đó.

465904588-10227628678848450-5760001150847039338-n-1731050253.jpg
 

Ngày nay, du khách đến khu danh lam thắng cảnh Hồ Tĩnh Pha (Jingpo Lake) có thể mặc đồ tù nhân lưu đày màu hồng hoặc xanh – cái này lạ à nha! Họ còn có thể đeo gông và xiềng xích, và được trải nghiệm đi lưu đày ngày xưa. Nhân viên du lich sẽ hóa trang thành lính canh, mang đến cảm giác thật cho du khách. Thậm chí họ còn có thể chơi nhảy bungee để mô phỏng nỗi tuyệt vọng của thân phận lưu đày, gieo mình từ vách đá.

Giá vé và tổng chiều dài của tuyến đường lưu đày vẫn chưa được tiết lộ. Vé vào cửa danh lam thắng cảnh Hồ Tĩnh Pha là 49 nhân dân tệ (175.000 đồng).

Trời ơi, ngành du lịch mình không cần phải động não nhiều để sáng tạo những tour trải nghiệm kiểu đó.

Chẳng hạn như mắc kẹt ở sân bay trong dịp lễ, kẹt xe 5-6 tiếng đồng hồ khi trời mưa lớn ở TP.HCM hay Hà Nội, đi gondola trên dòng kênh thúi Nhiêu Lộc hay Tham Lương, dậy từ 3-4 giờ sáng đi xếp hàng bốc thăm chỗ cho con vào trường mẫu giáo hay lấy số khám bệnh…

Bảo đảm hốt tiền ngon lành!