Vài cảm nghĩ về Concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai HCM.

case-study-anh-trai-vuot-ngan-chong-gai-1725194097.jpg

1, Nhạc

Đỉnh nóc kịch trần. Nhạc của CG thì khỏi nói rồi vì lúc nào nó cũng dát vàng lỗ tai. Nhạc kiểu cho khán giả như đi tàu lượn siêu tốc, vừa có những đoạn trầm khóc rưng rức, vừa có tình ca vừa có những bài giật tung nóc rồi rock lên đọt dừa, đầu mình gật tưởng muốn văng luôn cái não ra ngoài vậy đó. Các anh live đỉnh chóp luôn, kiểu bài DCLL có một câu mic của Thanh Duy lỗi không phát ra tiếng mình mới nhận ra các anh hát không kèm backtrack luôn. Cảm giác nhiều bài nghe còn hay hơn trên Youtube huhuhu.

2, Sân khấu

Nó đẹpppp nó sangggggg khủng khiếp luôn. Kiểu tất cả các video hình ảnh mà mọi người nhìn thấy nó KHÔNG THỂ LỘT TẢ được vẻ đẹp của sân khấu ngoài đời thực. Phải nhìn bằng mắt bằng mắt. Trời ơi nó quỷ dị nó điên nó ảo diệu nó premium thật sự. Và khen ekip là dựng và thay đổi sân khấu rất nhanh. Chuyển bài cũng mượt mà dịu kha hài hoà thực sự.

Ánh sáng thì cứ gọi là soi rọi tiền kiếp luôn. Phải xin phép tag thần đèn Long Kenji đánh mấy quả đèn điên thật sự anh ơi howwww? Quả intro bắt đầu show mọi người sẽ thấy cảnh lửa và ánh sáng nổi lên theo nhạc luôn. Chỉ riêng đoạn intro là khán giả gào nát họng luôn rồi. Hồi mình đi concert Blackpink cũng chưa thấy quả intro chấn động đến vậy. Huhu.

review-anh-trai-vuot-ngan-chong-gai-concert-dinh-noc-kich-tran-tu-ekip-den-cac-anh-tai-den-fan-2-1729501915.jpeg

3, Cảm xúc

Mình có 2 niềm xúc động tột cùng khi xem concert này.

Một là ôi trời ơi Việt Nam tôi đã làm được concert xứng tầm quốc tế không thua kém một tí nào so với KPop Cpop rồi. Có ngày mình ngồi concert show quốc nội mà mặt mình hất lên tận trời vì sĩ như này ư?

Hai là xúc động vì văn hoá nước nhà được đưa vào nghệ thuật một cách đỉnh cao quá huhu. Tiết mục Trống Cơm là tiết mục mà có lẽ mọi người gào to nhất như kiểu dùng hết sức bình sinh để hét. Mình đi cùng Điền và Ton thì hết tiết mục ba đứa khóc như chó, khóc trôi lông mi giả là có thật vì nó xúc động quá. Chỗ tụi mình ngồi là chỗ mà cờ hội to đùng chạy qua đầu nên kiểu đã high rồi lại càng nổi da gà. Mấy bạn ngồi sau thì hoá thú luôn chỉ còn tiếng hú hú khẹc khẹc.

Và chương trình rất biết cách đánh úp khi lên một loạt bài Trống Cơm - Dạ Cổ Hoài Lang - Áo mùa Đông - Mưa trên phố Huế - Đào Liễu - Chiếc khăn phiêu. Nói là Festival Văn hoá cũng không sai. Ton bảo mình là "chị ơi em cần thở" tại vì nó bị ngộp quá, xúc động quá hú hét không dừng được ấy. Hãy tưởng tượng 20 nghìn con người cùng hát cải lương, cùng hò Huế, cùng hát chèo, hát nhạc cách mạng trong một cái concert? Kiểu phải ở trong không khí ấy mới thấy lòng yêu dân tộc và yêu nước nó sục sôi dữ dội lắm.

review-anh-trai-vuot-ngan-chong-gai-concert-dinh-noc-kich-tran-tu-ekip-den-cac-anh-tai-den-fan-4-1729501915.jpeg

4, Sự chỉn chu

Chắc chưa từng có một concert nào mà ekip chăm fan như chăm con: lót sàn, lót nỉ, đến cả đường ra WC cũng được lót gỗ để chúng mình đi không bị bẩn. Tưởng tượng thử làm trên 1 nền đất trống kèm trời mưa nhưng giày của gai con không hề có vết bùn nào là mn biết ekip tạn tâm thế nào. Trời mưa một tí là BTC đi hỏi từng nhóm xem các bạn đã có áo mưa chưa. Cuối concert thì xếp hàng chào khán giả đi về dặn dò như mẹ dặn con. Concert còn có cả một khu cho người khuyết tật, lối đi riêng cho xe lăn, có bạn chống nạng đến còn được bảo an bế tận vào chỗ ngồi. 🥹

review-anh-trai-vuot-ngan-chong-gai-concert-dinh-noc-kich-tran-tu-ekip-den-cac-anh-tai-den-fan-5-1729501915.jpeg

5, Ê hề fangift - văn hoá fandom vui lắm

Kiểu đi 5 bước là được tặng một món quà từ project của FC nào đó. Các bạn ấy còn làm khăn, làm cờ của riêng FC. Booth dựng ngập tràn, dance challenge cháy khét lẹt. Kiểu không phải fan của chương trình giải trí nữa mà thật sự giống như một fandom đi đu idol vậy đó, gọi nhau 2 tiếng gai con thân thương.

6, Fan trả job NTT hết hồn

Chắc chưa có concert nào mà fanchant nhà tài trợ khủng khiếp như concert của Gai. Kiểu từ lúc chờ là nhạc bài nhảy của Techcombank nổi lên liên tục thì fan cũng hát như bài hát chính của chương trình luôn. Cái bài mà an toàn linh hoạt sinh lời tự động tài khoản Techcombank á :))))

Phóng viên phỏng vấn, các bạn fan không muốn bị edit giật tít này kia nên cũng đọc slogan ntt Techcombank luôn chứ không nói gì khác. Booth của Búp non thì fan hát bài hát quảng cáo không trượt phát nào.

Rồi khi chú Tuấn MC giới thiệu NTT nào, chỉ cần vừa đọc tên NTT thì ở dưới fan đã chant tên NTT to đùng gào 4,5 lượt mới dừng. Bảo sao có rumor Tech đã thầu hết concert HN của Gai, không một NTT nào có thể nhảy vào nữa. Gai con trả job cỡ này các bạn cỡ nào.

Tựu trung lại thì một concert đỉnh nóc kịch trần từ ekip đến các anh tài đến fan. Là một trải nghiệm nhất định phải có một lần trong đời nhé các đồng Gai ơi.

review-anh-trai-vuot-ngan-chong-gai-concert-dinh-noc-kich-tran-tu-ekip-den-cac-anh-tai-den-fan-1729501915.jpeg

Ảnh: ảnh mình lụm trên thread