Sáng 25-3, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét đơn kháng cáo của cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết cùng 49 bị cáo. Tuy nhiên, ông Quyết không thể tham dự vì bệnh nặng, có đơn xin xét xử vắng mặt hoặc hoãn phiên tòa.
Bệnh viện xác nhận nguy cơ tử vong cao
Thư ký phiên tòa thông báo ông Quyết vắng mặt, đồng thời bệnh viện 198 xác nhận ông mắc nhiều bệnh nghiêm trọng như lao ác tính, viêm dạ dày, suy thận cấp. Ông phải thở máy, thở oxy và được đánh giá có nguy cơ tử vong cao.
Đây là lần thứ hai ông Quyết không thể có mặt tại phiên phúc thẩm vì lý do sức khỏe. Trước đó, vào tháng 12-2024, ông cũng xin hoãn tòa với lý do tương tự.
Ngoài ông Quyết, nhiều bị cáo, luật sư và người có quyền lợi liên quan cũng có đơn xin xét xử vắng mặt.
Gia đình nộp gần 1.000 tỉ đồng khắc phục hậu quả
Trước phiên phúc thẩm, gia đình ông Quyết đã nộp tổng cộng hơn 970 tỉ đồng để khắc phục hậu quả. Trong đó:
- Ông Quyết và vợ đã nộp hơn 600 tỉ đồng.
- Bị cáo Trịnh Thị Thúy Nga nộp 86 tỉ đồng, Trịnh Thị Minh Huế nộp hơn 254 tỉ đồng.
- Ngoài ra, ông Quyết cũng đã nộp thêm 27 tỉ đồng.
Theo luật sư, toàn bộ thiệt hại của 133 bị hại trong vụ án đã được khắc phục hoàn toàn.
Bị cáo ra tòa đúng ngày sinh nhật
Bị cáo Đỗ Như Tuấn (cựu tổng giám đốc FLC Faros) xác nhận hôm nay là sinh nhật mình. Khi được chủ tọa hỏi, ông Tuấn cúi đầu đáp: "Dạ vâng." Chủ tọa Võ Hồng Sơn sau đó nói: "Chúc mừng sinh nhật bị cáo."
Ông Tuấn và Lê Văn Tuấn (kiểm toán viên Công ty CPA) là hai bị cáo có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.
Trở thành người bình luận đầu tiên