Trong khi nhiều người đang tính thưởng Tết năm nay được bao nhiêu, thì ở Trung Quốc nhân viên Ngân hàng Thương mại Nông thôn Quảng Châu (GRCB) lại đang đau đầu tính “trả Tết”.
Vâng, bạn không nghe nhầm ngân hàng này vừa yêu cầu nhân viên hoàn trả toàn bộ tiền thưởng lễ Tết của ba năm gần đây, tổng cộng khoảng 14.000 nhân dân tệ/người (gần 52 triệu đồng). Xem ra năm nay không có “thưởng Tết”, mà là “nộp Tết”.
Ngân hàng nói “chuẩn hóa”, dân mạng nghe “thu hồi vốn”
Theo trang Yicai Global, thông báo đòi tiền này không đến bằng văn bản chính thống, mà được “rỉ tai” qua các giám đốc chi nhánh đúng tinh thần “mệnh lệnh truyền miệng, kỷ luật mềm dẻo”.

Lý do được đưa ra nghe khá sang, để “chuẩn hóa chi trả phúc lợi”, “đảm bảo tuân thủ quy định”. Nhưng nhiều nhân viên cho rằng “chuẩn hóa” kiểu này hơi bị... lạ tai, vì chưa từng có trong giáo trình kế toán nào.
Trả góp cả... tiền Tết
Việc “trả Tết” cũng được ngân hàng chia làm nhiều đợt, đúng phong cách “ưu đãi tài chính”:
- Đợt đầu nộp 2.500 nhân dân tệ (~9,2 triệu đồng)
- Phần còn lại sẽ khấu trừ dần vào lương
Nhiều người nói vui rằng GRCB có lẽ đang thử nghiệm mô hình “trả góp tiền thưởng” một sản phẩm tiết kiệm ngược dành cho nhân viên nội bộ.
Phía ngân hàng: “Nhân viên hiểu và ủng hộ”
Trong phản hồi chính thức, đại diện GRCB cho biết “toàn thể nhân viên đã được giải thích rõ ràng và phần lớn đều thông cảm, ủng hộ”. Cư dân mạng thì bình luận “Chắc ‘ủng hộ’ bằng nước mắt”.
Không phải lần đầu ngân hàng Trung Quốc... đòi Tết
Trước đó, năm 2022 một ngân hàng khác cũng từng yêu cầu nhân viên trả lại 600 nhân dân tệ tiền thưởng Đông chí 2019, vì “sai phạm chi tiêu công đoàn”. Có vẻ ngành ngân hàng xứ tỷ dân đang dẫn đầu xu hướng “hoàn tiền thưởng, giữ gìn kỷ cương tài chính”.
Góc kỹ thuật: Có luật đấy nhé!
Theo quy định của Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Đông, quà Tết cho nhân viên không được vượt quá 3.000 nhân dân tệ/người/năm, và tuyệt đối không được phát tiền mặt.
Thế nên, nếu ai đó từng vui mừng cầm phong bao đỏ từ công đoàn, giờ có lẽ đã đến lúc... trả lại “hồng bao” cho đúng chuẩn mực.
“Tiền thưởng nhận rồi, đừng tiêu vội. Có khi ba năm sau lại thành... khoản nợ.”
Ngân hàng Thương mại Nông thôn Quảng Châu, thành lập từ năm 1952 niêm yết trên sàn Hồng Kông.