
Tâm sự thật 100% nghề kế toán
Em xin phép ẩn danh ạ.
Em chào cả nhà. Em vào cty này thoả thuận: vị trí KTT
+ lương net 28 triệu
+ lương T13,
+ tiền ăn,
+ tiền đi lại do cty cách nhà 32km.
- Được phép đi muộn do nhà xa.
Cty về dự án Bđs và XD. Qua 5 đời kế toán, lần lượt nghỉ hết, em đến thì chỉ còn 1 kế toán bán thời gian và 1 bạn ktoan nội bộ. Bàn giao kiểu bất cần đời, bất mãn cty. Em chỉ nghe và em chiến đấu với sổ sách sai bét nhè. Lộn xộn mớ bòng bong. Em về setup lại từ đầu, mua phần mềm, hạch toán lại từng chứng từ, hoá đơn vào PM, hệ thống lại toàn bộ chứng từ sổ sách, kk thuế, bctc, quyết toán năm từ năm 2017 đến hiện tại. Xử lý tất cả Sai phạm tồn tại trong hạch toán, thu hồi công nợ khó đòi, nhân viên tạm ứng tiền tỷ qua bank, treo đã vài năm không hoàn, lương ko trừ phụ cấp hợp lệ, trừ tiền NLD đóng thuế TNCN..vân vân, mây mây tỉ tỉ vấn đề. Em như một kiểm toán đã xử lý vở sạch chữ đẹp từ 2017.
Tạp vụ nghỉ em kiêm luôn lau nhà, rửa chén, cọ toilet, một thời gian là nấu cơm bữa trưa, sau không nấu ăn trưa, tùy nghi đi tản. Em vẫn nhịn và làm. Nghĩ nhập gia tùy tục, cty khó khăn bớt người thì em làm.
Kế toán nghỉ hết, em kiêm luôn kế toán nội bộ, quyết toán với đối tác liên danh dự án sau nhiều năm hai sếp vênh, bất đồng ko chốt được.
Năm thứ nhất cty bắt mn nghỉ làm 4 thứ 7, ko lương để giảm chi phí. Ok, em vẫn làm.
Tết tròn năm Sếp nuốt lời ko trả tháng 13, chỉ hỗ trợ 5 triệu. Nói lương T13 cty chỉ hỗ trợ theo tình hình SXKD cty.
Sếp vi phạm thỏa thuận, Em NHỊN.
Năm thứ 2 Sếp báo cắt tiền ăn, lý do cty này ko trả tiền ăn, nếu nấu ăn cty mới hỗ trợ tiền gạo, mắm muối, ko nấu thì thôi. Sếp vi phạm thoả thuận lần 2, em NHỊN.
Và đến nay sát nút em tròn 2 năm làm việc, Sếp báo cty chỉnh đốn nề nếp, tất cả đi làm đúng giờ. Em giật mình. Còn thoả thuận cuối cùng Sếp lại nuốt nốt. Nhà em cách cty 32km, năm ngoái vì đi xe máy xa, bị va quệt, em gãy chân, em vẫn cố gắng sau nghỉ 1 tháng, là lại đeo bó bột ngồi xe ôm đi làm. Vẫn nhịn vì cty đang khó khăn, có mỗi mình làm thì cố gắng.
Em trai Sếp luôn tỏ ra là lãnh đạo, chỉ đạo, nhòm ngó mọi việc, soi kế toán. Ko học kế toán nhưng nhiều việc chỉ đạo kế toán, nay cùn chửi ĐM chúng mày và gào lên như một con thú điên.
Em vợ Sếp làm kỹ thuật cũng nhiều khi ra oai, chỉ đạo mình.
Sau cuộc họp công ty sáng nay, Sếp nuốt nốt thoả thuận cuối cùng, rồi Em sếp lại chỉ đạo vô lý, nay Em đã gửi đơn xin nghỉ việc.
Với một người kinh nghiệm 18 năm, chuyên sâu kt XD, BĐS và dự án.
Cảm thấy chua sót. Nghề kế toán thật khổ và biết bao thiệt thòi. Với cái tâm, đạo đức và trách nhiệm mọi việc. Trách nhiệm Tới mức anh em kỹ thuật, vp dùng điện nước lãng phí, điều hoà bật thông thiên vô tội vạ mình là người nhắc nhở để tiết kiệm cho cty, từng tờ giấy 1 mặt, từng mẩu bút chì, cũng tiết kiệm.
Đến nỗi khi nghỉ phép hoặc nghỉ nhà có việc, khi hết giờ làm mỗi ngày tối về, bất kỳ lúc nào cty când, Sếp alo là vẫn mở máy tính làm, gửi tài liệu, về quê cũng mang laptop theo để phòng khi công ty có việc cần làm. Trách nhiệm là thế. Mà...thật đau lòng.
Tự dưng nước mắt chảy. Mình đi làm đã hơn 18 năm trong nghề, tuổi đời đã chững chạc mà Nghe chửi ĐM chúng mày..
Không ngủ được. Viết lên đôi dòng.
Nghỉ thôi. Hết sự nhẫn nhịn và cố gắng rồi. Đi thôi. Lẽ ra phải đi lâu rồi, khi Sếp cũ đã hơn đôi lần gọi về mà nể ở đây, cố làm gọn gàng cho cty, nhưng hình như họ nghĩ việc mình cố gắng là điều đương nhiên.
Tự trọng bị tổn thương vô hạn!
Nếu có kiếp sau, sẽ không bao giờ làm kế toán!