Gần một thế kỷ trước khi điện thoại thông minh và Internet ra đời, ông đã hình dung về một tương lai nơi con người có thể trò chuyện, nhìn thấy nhau ngay lập tức, bất kể khoảng cách chỉ bằng một thiết bị nhỏ gọn vừa túi áo.

nam-1926-nikola-tesla-nha-phat-minh-thien-tai-va-lap-di-da-dua-ra-mot-du-doan-khien-ca-the-gioi-hien-dai-phai-kinh-ngac-1750731886.jpg

Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Collier's, Tesla từng nói:

“Khi công nghệ không dây được ứng dụng hoàn hảo, cả Trái Đất sẽ trở thành một bộ não khổng lồ... Chúng ta sẽ có thể giao tiếp với nhau ngay lập tức, bất kể khoảng cách. Thông qua truyền hình và điện thoại, chúng ta sẽ thấy và nghe nhau rõ ràng như thể đang ngồi đối diện... và thiết bị để làm điều đó sẽ đơn giản đến kinh ngạc so với điện thoại hiện nay. Một người có thể mang nó trong túi áo ghi lê của mình.”

Đây không phải là những lời nói vu vơ. Đó là tầm nhìn của một thiên tài, một con người sống trong tương lai mà nhân loại còn chưa kịp mường tượng.

Thời điểm ấy, thế giới vẫn đang loay hoay với điện năng sơ khai, còn Tesla đã hình dung ra một xã hội được kết nối toàn cầu, không dây, không giới hạn.

Và hôm nay, với smartphone, mạng 5G, video call chất lượng HD... chúng ta đang sống trong chính thế giới mà ông từng mô tả.

Nikola Tesla không chỉ là một nhà khoa học, mà là một nhà tiên tri công nghệ đúng nghĩa. Một bộ óc mà dù thời gian có trôi qua bao lâu, nhân loại vẫn phải ngước nhìn.

Nguồn: Sưu tầm