Người sống có định hướng không nhất thiết phải biết rõ 5 năm nữa sẽ ra sao, nhưng họ biết vì sao mình chọn công việc hiện tại, vì sao mình học kỹ năng mới, vì sao mình nói “không” với những lời mời không phù hợp.
Họ không cần lịch trình kín đặc, nhưng từng lựa chọn nhỏ của họ đều phục vụ cho một bức tranh lớn hơn. Dù bức tranh ấy còn mờ nhòe, họ vẫn đang kiên nhẫn tô từng nét một, thay vì vẽ bừa hay mặc kệ.
Sống có định hướng không làm cuộc đời dễ hơn, nó chỉ khiến ta không còn dễ bị cuốn trôi.
Khi bạn sống mà không biết mình muốn gì, bạn sẽ dễ bị kéo theo mong muốn của người khác. Bạn học một ngành vì “nghe nói dễ xin việc”, bạn mua một món đồ vì “ai cũng có”, bạn cố gắng theo một tiêu chuẩn vì sợ bị bỏ lại. Và rồi một ngày, bạn cảm thấy lạc lõng trong chính cuộc đời mình.
Ngược lại, khi bạn có định hướng, bạn sẽ không dễ dao động trước trào lưu. Bạn biết điều gì hợp với bản thân, điều gì không. Bạn chọn con đường có thể dài và khó hơn, nhưng đúng với giá trị của mình, và vì vậy, bạn đi xa hơn rất nhiều.

Muốn sống có định hướng, bạn phải bắt đầu bằng câu hỏi: “Mình thực sự muốn sống cuộc đời như thế nào?”
Không ai trả lời được câu hỏi đó thay bạn. Và cũng không thể có một đáp án vĩnh viễn. Nhưng càng đặt ra câu hỏi ấy, càng lắng nghe lòng mình một cách thành thật, bạn càng có cơ hội sống gần hơn với một cuộc đời có ý nghĩa.
Bạn không cần phải biết rõ hết mọi bước đi, chỉ cần biết bước tiếp theo của mình có đúng với con người mình đang muốn trở thành hay không.

Sống có định hướng không có nghĩa là lúc nào cũng đi đúng đường. Có thể bạn sẽ rẽ nhầm, quay lại, hoang mang, vấp ngã. Nhưng ít nhất, bạn sẽ không quay đầu giữa những ngày tưởng chừng vô định mà không biết vì sao mình đã bắt đầu.
Định hướng không phải là thứ bạn tìm thấy ngoài kia. Nó nằm trong chính bạn, và bạn cần dũng cảm đủ để lắng nghe, trung thực đủ để điều chỉnh, kiên trì đủ để không từ bỏ giữa chừng.
Cuộc sống không đòi hỏi bạn phải hoàn hảo. Nó chỉ cần bạn đủ tỉnh thức để sống, thay vì chỉ tồn tại. Và định hướng chính là món quà lớn nhất bạn có thể dành cho chính mình, nếu bạn còn tin rằng cuộc đời này không chỉ để trôi qua.