Có thể là hình ảnh về 3 người và văn bản

Một meme với hình ảnh chủ nhân mới của Twitter đang cười rất sảng khoái đã được gửi cho nhân viên trong khoảng thời gian từ 3 đến 4 giờ sáng. Đã đến lúc rời 'tổ'. Bạn bị sa thải. 

Bị sa thải mà không gian này có vẻ vui nhộn hơn thường tình... Các cựu nhân viên Twitter không biết nên khóc hay cười đây. 

Như dự đoán, nền tảng mạng xã hội Twitter đã xác nhận sa thải một nửa nhân viên của mình. Chủ sở hữu mới của Twitter, Elon Musk, đã sa thải CEO và toàn bộ Hội đồng quản trị của Twitter vào cuối tháng trước sau khi mua lại nền tảng trị giá 25 tỷ đô la. Musk đã trả 44 tỷ đô la cho việc mua lại.

Musk đã tweet rằng không có lựa chọn nào khác ngoài việc để nhân viên ra đi vì công ty đang đốt 4 triệu đô la Mỹ mỗi ngày. Ông cũng tuyên bố rằng mỗi nhân viên bị sa thải đã được nhận 3 tháng trợ cấp thôi việc, số tiền này cao hơn 50% so với yêu cầu.

Musk cũng đổ lỗi cho các nhà hoạt động ở Hoa Kỳ, những người đã gây áp lực buộc các nhà quảng cáo phải tránh xa Twitter vì họ không kiểm duyệt nội dung trước cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ quan trọng ở Hoa Kỳ vào tuần tới cho Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ. Musk cho biết doanh thu đã sụt giảm nghiêm trọng. 

Trước đó, ông chủ mới của Twitter cũng gửi một mail nội bộ đầu tiên cho các nhân viên Twitter. Tại đó, ông thông báo lịch làm việc mới của công ty cũng như cho biết văn phòng sẽ tạm thời đóng cửa và tất cả quyền truy cập sẽ bị tạm ngừng.

Các lãnh đạo cấp cao của Twitter, dù việc phải ra đi không mấy vui vẻ nhưng bù lại, họ sẽ nhận được một số tiền bồi thường thôi việc lớn khủng khiếp và lượng cổ phiếu họ nắm giữ được thanh toán ngay mà không cần chờ đến đúng thời hạn như thỏa thuận trước đó, theo như các điều khoản trong hợp đồng lao động của họ tại doanh nghiệp này. Đây cũng là điều chí ít còn có thể... trầm trồ được sau cuộc cải tổ của tỷ phú Elon Musk khi đặt chân đến 'vương quốc' mới này.