Hào môn là từ chỉ những gia đình giàu có và quyền thế. Ngày xưa nếu nhà nào có con gái được gả cho những gia đình này thì sẽ rất hãnh diện. Và đây cũng là ước mơ của nhiều cô gái.

Nhưng bây giờ thì sao? Và khi bước vào hào môn thì có sung sướng không?

Quyền lực và sự giàu có không phải tự nhiên mà có. Nó được tạo lập từ sự nỗ lực không ngừng nghỉ và những bộ óc đầy trí tuệ. Không chỉ người đứng đầu, mà các thành viên có ý thức trong các gia đình hào môn đều luôn phải làm việc hết sức mình, phải tính toán rất khôn ngoan, phải xây đắp và nuôi dưỡng nhiều thứ khác như hình ảnh, các mối quan hệ chính trị xã hội,...

Họ giàu, nhưng chưa chắc họ có đủ thời gian, tâm trí để tận hưởng sự giàu sang đó một cách trọn vẹn và thoả mãn. Vì họ còn đang có nhiều trách nhiệm khác phải gánh vác.

hao-mon-1737030144.jpg
 

Khi một cô gái từ một thế giới khác bước vào hào môn, cô ấy ngoài niềm hạnh phúc với tình yêu của mình, thì áp lực cô ấy phải chịu không hề nhỏ.

Đầu tiên là việc không để mình làm điều gì không đúng gia quy; không phù hợp trong cư xử với các thành viên trong gia đình, họ hàng, bạn hữu, thậm chí cả đối với người làm. Điều này nghĩ đơn giản nhưng không hề dễ tý nào. Mọi thứ ở hào môn đều có quy tắc và khác rất xa với đời sống ở ngoài.

Thứ hai là phải biết giữ và xây dựng một hình ảnh cá nhân thân thiện ở những nơi công cộng. Với thời đại ai cũng có thể là nhà báo thì việc này quả thật là rất khó. Và nếu không thể làm được, thì cô ấy phải chấp nhận một cuộc sống khép kín thôi. Còn đã lên truyền thông dù có chủ ý hay vô tình thì đều phải chuẩn chỉ.

Thứ ba là cô ấy phải rất nỗ lực để phát huy tối đa sở trường của mình, phải chăm chỉ học hỏi để khắc phục các điểm yếu. Nếu không, cô ấy sẽ chỉ là cái bóng. Cô ấy không được phép đứng ngoài cuộc trong việc duy trì quyền thế và sự giàu sang của gia đình chồng. Không làm được trực tiếp thì phải làm gián tiếp. Không làm được bằng việc này thì phải bằng việc kia.

Nội trợ, chăm sóc con cái, quán xuyến nhà cửa thì đều phải biết. Nhưng nếu chỉ đảm nhiệm những việc đó, thì sớm hay muộn cô ấy cũng sẽ được đánh giá không cao. Vì ở gia đình thông thường thì phụ nữ đều phải biết việc này. Còn trong gia đình hào môn thì yêu cầu chắc chắn cao hơn. Những việc này là việc của quản gia, của bộ phận giúp việc.

Vậy nên, người con gái khi bước vào hào môn chắc chắn phải chuẩn bị trước cho mình nhiều thứ, từ tâm lý cho đến các kiến thức, kỹ năng, thậm chí cả các tính toán. Điều gì cũng có giá của nó. Muốn sống hạnh phúc trong tột bậc giàu sang ít ai có được, thì cũng phải có một nỗ lực phi thường mà ít ai làm được!

Hạnh phúc ở hào môn không đơn giản và cũng không hề dễ có!