oig-4-1702094552.jpeg
 

Tôi biết. Khi nói ra câu này, ở thời điểm này, sẽ có rất nhiều ý kiến trái chiều từ “các nhà thông thái”. Họ sẽ nói tôi fomo bơm thổi hay những gì tệ hơn thế

Nhưng. Tôi vẫn nói bạn là mua đất đi nếu bạn mong muốn ở tương lai gần nào đó mua được nhà thành phố, mua được xe đẹp, nuôi vợ con đủ đầy cho con đi học trường quốc tế, sống 1 cuộc sống khác thì từ bây giờ, hãy mua đất đi

BĐS tăng, nhà đất tăng là 1 xu hướng không thể đảo ngược. Dù rằng sẽ có 1 vài thời điểm nó đi ngang hoặc giảm TỪ ĐỈNH. Thì sau đó nó vẫn sẽ bật tăng mà thôi

Tiền lương, chờ lương chờ thu nhập để mà mua nhà cửa xe cộ và sống đời sung túc nữa thì gần như không thể

Còn các kênh đầu tư mà tôi biết như Vàng, Chứng Khoán , Tiền Điện Tử thì nó cũng không đáp ứng được 2 tiêu chuẩn kép như BĐS đó là biên độ tăng giá mạnh và tính an toàn cao. Đa phần hay nói 99% các kênh đầu tư đều phải theo công thức lợi nhuận cao thì rủi ro cao. Nhưng với BĐS thì nó lại có thể vừa an toàn vừa có lợi nhuận cao. Cũng vì vậy mà kênh BĐS lại được nhiều nhà đầu tư ưa chuộng đến vậy. Trong suốt 30 năm

Còn sản xuất kinh doanh thì thôi rồi. Nó cực còn hơn gì nữa. Chưa kể các nền tảng chính sách của mình vẫn chưa đủ tốt để môi trường này bùng nổ trong ít nhất là 5 năm nữa

Vậy đấy. Bạn đã thấy biết bao người giàu lên từ đất trong 30 năm qua chưa. Và họ vẫn bị chửi cho đến bây giờ. Nào là trọc phú, nào là làm giàu nhờ may mắn chứ không có chất xám. Rồi thì sao chứ? Họ có tiền, họ nuôi được vợ con, ở được nhà đẹp, ăn được món ngon, đi du lịch được những nơi xinh đẹp

Còn cứ bất mãn, chửi thì chẳng có gì cả. Hoặc cứ cố theo đuổi những thứ khác ngoài đất. Được khen là thanh cao, được tung hô. Nhưng, khi bạn thất bại rồi. Mấy người khen bạn thanh cao đó chắc gì đã cho bạn được chén cơm phải không

Rồi chưa kể. Nói gì nói việc có nhà ở xã hội Việt Nam vẫn là cái gì đó đẳng cấp. Không có là khá mệt nha. Bạn đi thuê nhà, ra ngoài người ta nói bạn có tư duy cấp tiến, bạn hãnh diện. Nhưng về bạn vẫn phải nhìn sắc mặt của chủ nhà, thấp hơn họ 1 bậc. Cái này là sự thực và nó ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của bạn. Còn mấy cái câu khen hay chê ngoài kia, chả ảnh hưởng gì cả

Giống như việc nhiều năm trước giữa lựa chọn mua xe Dream hay mua thêm mảnh đất vậy. Thiếu gì người bị chửi khi chọn mua thêm 1 mảnh đất

-----

Nhìn Tây Nhật Hàn. Thích không. Thích chứ, giàu bền vững, được mọi người nể trọng bởi nắm công nghệ này công nghệ kia

Nhưng hãy nhìn hẹp thôi. Nhìn vào chính mình và đất nước mình. Ít nhất trong 10 năm tới. Vẫn không có kênh nào qua được BĐS cả. Và khả năng đây là cơ hội cuối cùng để “làm giàu dễ”

Khi xưa hơn nữa. Sĩ – Nông – Công – Thương. Thương nhân bị xếp cuối, đi làm buôn bán là cái gì đó nhục nhã. Phải là sĩ phu nghèo mới được coi trọng. Nhưng rồi thì sao. Thương nhân đã giàu lên, sống sung túc và nắm luôn cán cân đạo lý của toàn xã hội

Người không vì mình trời chu đất diệt. Làm giàu cho bản thân trước, lo được cho gia đình trước rồi mới tính đến chuyện kinh bang tế thế được. Chứ bạn nghèo rớt, tiền ăn chạy từng bữa thì nói gì đến đạo lý thanh cao

Đừng cố ngược dòng mà chi khi dòng nước vẫn đang chảy theo hướng đó cuồn cuộn và mạnh như thác

Ai chửi mình chịu. Tầm nhìn của mình chỉ đến thế thôi. Chỗ nào kiếm được tiền hợp pháp không hại ai thì mình làm thôi

Nếu bạn còn trẻ và đã bắt đầu quan tâm tới BĐS, tin vào nó thì thực sự là may mắn cho bạn. Không phải ai cũng có cơ hội tiếp xúc nhiều tới BĐS đâu. Hãy nhìn vào các con số

70 triệu người dùng MXH ở Việt Nam. Nhưng các nhóm hội về BĐS được bao nhiêu. Chưa tới 1 triệu. Khoảng 14% hoặc là như tỉ lệ số đề ấy. 1 ăn 70

-----

Chân thành đấy. Đây đang là thời điểm tốt nhất rồi và có thể là cuối cùng. Còn sau đó, xu hướng có thể là phải vào sản xuất, công nghệ.

Nếu bạn còn phản cảm với bđs, với đất đai, ghét sự tăng giá của nó thì thôi. Ráng ghét thêm 10 năm nữa rồi sẽ tới thời của bạn ( maybe)