Đầu tiên tôi muốn đi trực tiếp vào một khu vực cụ thể mà tôi biết rõ nhất, đấy là khu đô thị Ciputra và đường Võ Chí Công đoạn trước Lotte Mall, một trong những nơi bị ngập úng nặng nhất Hà Nội.
Có nhiều bạn thắc mắc: Ciputra là khu đô thị mới, qui hoạch đồng bộ hạ tầng cấp thoát nước, đường Võ Chí Công trước siêu thị Lotte Mall là huyết mạch từ Hà Nội đi sân bay Nội Bài tại sao lại ngập úng nặng, mà ngập mấy năm nay rồi vẫn không hết ngập?
Tôi ở Ciputra từ năm 2005, trong suốt 16 năm 2005-2021, chưa bao giờ chịu cảnh ngập nước, dù chỉ một vũng nước nhỏ, kể cả những trận mưa lớn nhất, thế nhưng từ năm 2022 trở lại đây thì ngập rất nặng. Những trận mưa lớn khu nhà tôi như một ốc đảo, bị vây tứ phía: đường Võ Chí Công ngập sâu, sau 2 ngày hết mưa vẫn còn nhiều xe ô tô 4 chỗ bị chết máy khi qua chỗ ngập sâu nhất; đường đi ra đường Phạm Văn Đồng thì nhiều đoạn nội khu nước cũng bị ngập sâu.
Tôi đi hỏi ban quản lý Ciputra thì được biết rằng theo qui hoạch Ciputra có một chuỗi hồ điều hòa rộng 13,86 ha, toàn bộ nước mưa của khu Ciputra và khu dân cư cũ bên trong đường Phạm Văn Đồng và Võ Chí Công rộng 460 ha được trữ trong hồ Ciputra, sau đó thoát ra trạm bơm bơm Phú Thượng để bơm cưỡng bức nước ra Sông Hồng. Rất tiếc rằng cái hệ thống thoát nước đẹp đẽ trên vẫn đang ở trên bàn giấy, BQL Ciputra đã đệ trình lên UBND TP Hà Nội dự án trạm bơm Phú Thượng trị giá 178 tỷ đồng, nhưng không hiểu sao dự án vẫn chưa được khởi công (nghe nói vướng mắc ở chỗ Ciputra chỉ làm đến trạm bơm sát chân đê sông Hồng thôi còn phần đường hầm thoát nước bên ngoài đê sông Hồng do UBND Hà Nội đảm trách).
Hiện tại, trong khi chưa có trạm bơm Phú Thượng, nước mưa toàn bộ của khu Ciputra+ rộng 460 ha tạm thoát theo đường cống thoát nước rộng 2,5m ra trục cống đường Võ Chí Công. Vì lượng nước quá lớn dồn về đây, quá tải cống thoát nước nên cả khu Ciputra+ và đường Võ Chí Công đều cùng bị ngập nặng. Giờ chỉ cần làm xong trạm bơm Phú Thượng, nước mưa khu vực Ciputra được bơm trực tiếp ra sông Hồng thì cả Ciputra+ lẫn đường Võ Chí Công đều hết ngập.
Tại sao Hà Nội lại để đoạn Võ Chí Công – Lotte, trục huyết mạch Hà Nội – Nội Bài và khu Ciputra bị ngập sâu trong nhiều năm như vậy? Tiền không thiếu, Ciputra đã bỏ ra 178 tỷ đồng, Hà Nội chỉ cần bỏ ra số tiền vài chục tỷ nữa thôi là vấn đề được giải quyết.
Hà Nội có 150.000 tỷ đồng ngân sách chi tiêu một năm, Hà Nội có tiền để xây nhà hát với ngân sách lên đến 12.000 tỷ đồng, xây 7 cây cầu vượt sông Hồng, mỗi cây cầu hết cỡ 8.000 đến 20.000 tỷ đồng, không lẽ Hà Nội không thể bỏ ra 2.000 -3.000 tỷ làm 5 trạm bơm mới, làm thêm dăm chục km cống thoát nước để Hà Nội bớt cảnh “cứ mưa là ngập”.
Có lẽ gốc vấn đề là do nhận thức của lãnh đạo Hà Nội: Việc nào cấp thiết hơn? Người dân Hà Nội thì cho rằng Hà Nội hết cảnh ngập úng là cái họ cần nhất, họ không thể chấp nhận trời mưa con cháu họ hoặc phải ngủ lại trường hoặc phải đi 4-5 tiếng trên đường, rồi lại tiếp tục lội nước thêm 30 phút nữa để vào nhà, còn họ thì hoặc ngủ lại cơ quan hoặc dầm mình trong mưa dắt chiếc xe máy nước ngập đến gần yên xe suốt 4-6 tiếng trong gió lạnh với mối lo con cái mình giờ đang ở đâu, đi lại, ăn uống thế nào?
Thế cho nên câu trả lời Hà Nội cần làm gì để thoát cảnh “cứ mưa là ngập” rất đơn giản: Chỉ cần lãnh đạo Hà Nội thống nhất từ trên xuống dưới rằng đây là việc làm cấp bách, được ưu tiên cao nhất (cả thời gian lẫn tiền bạc). Chỉ cần như vậy thôi thì Hà Nội sẽ hết cảnh “cứ mưa là ngập”. Những việc còn lại như hệ thống hồ điều hòa, hệ thống cống thoát nước, hệ thống sông, kênh mương thông thoáng, hệ thống các trạm bơm nước ra sông đều không phải việc khó, người Hà Nội dư sức làm.