Giá vé máy bay khứ hồi Hà Nội - TP.HCM đặt vào đầu tháng 4 cho sát dịp lễ 30-4 này đã tăng như hỏa tiễn gần 18 triệu đồng/vé. Với giá này, nhiều người đã tìm giải pháp bay vòng sang Thái Lan, Singapore hay Malaysia với giá chỉ 6-8 hoặc nhiều lắm là 10 triệu đồng.

440419790-10225893299865060-2797048811637312188-n-1714097572.jpg
 

Nhưng đến trưa nay, khi tìm vé trên cùng trang, vé cũng khá dồi dào và rất rẻ, chỉ khoảng 5,5 triệu đồng/vé với hãng xanh và hơn 3,6 triệu đồng/vé với hãng đỏ.

Điều này có nghĩa là các hãng đã block nhiều lô vé, để rồi khi nhu cầu xuống thấp khách du lịch không bay nội địa nữa mà theo tour nước ngoài các hãng lại "nhả" vé.

Tuổi Trẻ đưa tin: "Theo ghi nhận trên hệ thống bán vé của 5 hãng bay nội địa trong giai đoạn tháng 3 đến giữa tháng 4-2024, giá vé đang giảm, có chặng giảm tới 30-50% so với dịp Tết. Điều này khá bất ngờ với nhiều khách hàng. Cuối tháng 2-2024, nhiều chặng bay nội địa dịp sau Tết giá vé của các hãng vẫn neo ở mức cao, một số chặng khan hiếm vé".

Mấy năm nay, cứ trước lễ Tết thì giá vé máy bay tăng vọt, rồi sau đó khi nhu cầu giảm mạnh thì vé lại được "thả".

Khoảng vài tuần trước dịp lễ 30-4, nhiều người đã chuẩn bị sẵn tinh thần là giá vé khứ hồi TP.HCM - Hà Nội có thể vượt ngưỡng cao 10 triệu như Tết Nguyên đán vừa rồi.

Nhưng cái mức giá 18 triệu đồng quả là ứa gan! Có bài báo về cái giá 18 triệu đã bị gỡ!