Đợt IPO của SpaceX đang trở thành một trong những sự kiện FOMO lớn nhất mà Phố Wall từng chứng kiến.

SpaceX đã phân bổ tới 20% cổ phiếu cho các nhà đầu tư cá nhân (nhỏ lẻ), cao gấp ba lần so với quy chuẩn của ngành. Hầu hết các đợt IPO khác hầu như không chia sẻ gì cho nhà đầu tư cá nhân.

721626431-1026024693317402-5138493189567850703-n-1781226150.jpg
 

SpaceX đã trao cho họ lượng phân bổ gấp ba lần mức tiêu chuẩn. Nhưng thế vẫn là chưa đủ. Thương vụ này đang bị đăng ký quá mức tới 4 lần, với nhu cầu vượt hơn 300 tỷ USD so với mục tiêu huy động 75 tỷ USD.

Điều đó có nghĩa là cứ mỗi 4 USD đặt mua, thì chỉ có 1 USD giá trị cổ phiếu thực sự được phân bổ. Phần lớn các nhà đầu tư cá nhân sẽ chỉ nhận được một phần nhỏ so với số lượng họ yêu cầu, hoặc thậm chí không nhận được gì.

Ấy vậy mà thay vì bỏ cuộc, họ lại đang tìm mọi cách để đổ thêm tiền vào nhằm tối đa hóa bất kỳ lượng phân bổ nhỏ nhoi nào mà họ có thể nhận được.

Một quản lý PR 33 tuổi ở New York đã tiết kiệm được 6.500 USD, hỏi vay người bạn thân nhất 5.000 USD, rồi nộp đơn vay ngân hàng. Cả hai nơi đều từ chối. Cô ấy vẫn đang dốc toàn bộ số tiền mình có để mua.

Một giám đốc marketing 48 tuổi ở Indianapolis đã rót hàng chục nghìn USD vào một quỹ nắm giữ cổ phiếu SpaceX ngay cả trước khi đợt IPO chính thức mở cửa. Anh ấy sẽ đổ thêm tiền vào thứ Sáu tới. Lý do của anh là: "Tôi sẵn sàng trả giá cao hơn chỉ để có thể nói rằng mình là một phần của sự kiện này."

Một thanh niên 26 tuổi ở Austin đã để dành sẵn 25.000 USD và thậm chí còn chẳng bận tâm liệu lệnh mua của mình có được khớp ở mức giá IPO hay không.

Một chuyên gia bất động sản ở Orlando, người có thể ngắm các tên lửa của SpaceX phóng lên ngay từ sân sau nhà mình, đang đầu tư hàng chục nghìn USD cho bản thân và hai cậu con trai tuổi teen của mình. "Đây là một doanh nghiệp mang tính thế hệ," ông nói.

Đợt IPO của SpaceX đang biến thành một sự kiện FOMO toàn cầu mang tên Elon Musk.

--------------

Nguồn: Hưng Đỗ