Trong lúc thị trường đang rôm rả với câu chuyện Đông Tây Land chính thức được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận là công ty đại chúng, thì ở một “mặt trận” khác, đội sale lại đang kiên trì theo đuổi một mục tiêu thực tế hơn: Sale đòi phí một dự án cao tầng chữa lành… nhưng chưa thấy hồi âm.

dong-tay-land-muon-lam-cong-ty-dai-chung-ma-phi-sale-thi-dai-chung-cho-dai-co-2-1774501177.png

Tiền đã đi từ Chủ đầu tư… rồi “đi đâu nữa”?

 

Thông tin lan ra trong giới môi giới:

- Chủ đầu tư đã thanh toán phí từ trước Tết 

- Đại lý nhận tiền 

- Sale đến giờ vẫn chưa thấy đồng nào 

Gọi tên luôn cho đỡ vòng vo: Era và Đông Tây Land.

👉 Một quy trình tưởng đơn giản: CĐT → Đại lý → Sale

Nhưng thực tế lại thành: CĐT trả rồi → Đại lý im luôn → Sale tự “thiền” chờ tiền.

dong-tay-land-muon-dai-chung-va-ban-eco-retreat-chua-lanh-con-phi-sale-thi-dai-chung-cho-dai-co2-1774426760.png

Lên công ty đại chúng, còn “đại lý” thì sao?

Trên giấy tờ, Đông Tây Land đang bước vào giai đoạn mới:

👉Đủ điều kiện giao dịch UPCoM 📈

👉Hệ sinh thái khách sạn, resort, F&B nghe rất “bền vững” 🍸

👉Thương hiệu Le Palmier phủ nhiều điểm nóng du lịch 🌴

Nghe rất bài bản, rất “corporate”. Nhưng ở tầng sale nơi trực tiếp tạo doanh thu: ❓Một câu hỏi đơn giản vẫn chưa có lời giải:
Phí bao giờ về?

Bán “chữa lành”, nhưng lại tạo thêm… tổn thương?

Nhưng với sale: Dự án chưa kịp “heal” khách, đã khiến người bán phải tự heal ví tiền.

dong-tay-land-muon-lam-cong-ty-dai-chung-ma-phi-sale-thi-dai-chung-cho-dai-co-1774499287.png

Câu chuyện không còn là tiền

Trong ngành này, chậm phí không phải chuyện hiếm.

Nhưng:

- Đã thanh toán từ CĐT

- Đã qua đại lý

- Và vẫn “im ru”

Thì vấn đề không còn là quy trình màà là cách đối xử với chính đội ngũ bán hàng.

Đông Tây Land có thể đang tiến gần hơn đến sàn chứng khoán.

Nhưng nếu câu chuyện phí còn kéo dài: 👉 Có khi lên sàn trước, 👉 còn niềm tin của sale thì… rớt sàn từ lâu rồi.