Từng được tung hô là “ông trùm” nhà ở xã hội phía Nam, CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (HQC) giờ đây chỉ còn là cái bóng mờ của chính mình. Sau hơn 10 năm lao vào phân khúc được cho là “an toàn”, doanh nghiệp này không những không gặt hái thành công như kỳ vọng mà còn rơi vào cảnh lợi nhuận teo tóp, cổ phiếu rớt giá thảm hại, biến giấc mơ trở thành cơn ác mộng với nhà đầu tư.

Từ hào quang đến hụt hơi

► Ra đời năm 2000 với vốn điều lệ vỏn vẹn 500 triệu đồng, Hoàng Quân từng gây tiếng vang khi niêm yết năm 2010, ghi nhận lợi nhuận tới 411 tỷ đồng. Nhưng chỉ vài năm sau, con số đó nhanh chóng bốc hơi. Năm 2011 - 2012, lợi nhuận tụt xuống trung bình 23 tỷ đồng/năm chẳng thấm vào đâu.

Trong thế bí, HQC quyết định “quay xe” sang nhà ở xã hội, mở màn bằng dự án HQC Plaza năm 2013. Ban lãnh đạo khi đó trấn an cổ đông rằng đây là “cuộc chơi ít rủi ro”. Thế nhưng, thực tế lại chứng minh điều ngược lại khi vốn đổ vào thì khổng lồ, thủ tục hành chính rườm rà, còn lợi nhuận thì nhỏ giọt.

dia-oc-hoang-quan-hqc-mot-thap-ky-loay-hoay-va-cu-nga-dai-cua-ong-trum-nha-o-xa-hoi-1756790128.jpeg

Một loạt sai nhịp

Những năm sau, HQC liên tục công bố dự án đình đám ở năm 2015 có 15 dự án, rồi vọt lên 22 dự án chỉ sau một năm. Nhưng thay vì gặt hái thành quả, công ty vấp phải hàng loạt cú đánh trời giáng. Gói tín dụng 30.000 tỷ kết thúc, khách hàng không còn vốn vay để mua nhà, pháp lý dự án ách tắc, tiến độ đình trệ.

Kết quả kinh doanh thì ngày càng bết bát. Suốt giai đoạn 2013 - 2024, HQC chỉ có đúng năm 2015 đạt kế hoạch, còn lại hầu hết đều vỡ mộng. Tổng lợi nhuận ròng hơn một thập kỷ chưa nổi 300 tỷ con số quá nhỏ bé so với kỳ vọng 500 - 600 tỷ/năm mà lãnh đạo từng vẽ ra. Ngay cả cú “ăn may” năm 2015 lãi hơn 640 tỷ cũng chủ yếu từ chuyển nhượng và mua rẻ công ty con, chứ không đến từ cốt lõi kinh doanh.

💥Cổ phiếu HQC cũng lao dốc không phanh. Từ đỉnh 23.x năm 2011, thị giá rơi tự do về quanh 3.x. Tên tuổi “ông trùm” ngày nào giờ chỉ còn được nhắc đến với cụm từ chua chát: “cổ phiếu trà đá”.

Canh bạc tái sinh hay chỉ là lời hứa?

Bước sang 2025, HQC lại tiếp tục vẽ viễn cảnh “tái sinh”: đặt mục tiêu doanh thu 1.000 tỷ, lãi ròng 70 tỷ công bố kế hoạch xây dựng thêm 5.000 căn nhà ở xã hội. Doanh nghiệp đặt cược vào gói tín dụng ưu đãi 120.000 tỷ và bắt tay Novaland để thử nghiệm dự án gần 10 ha tại Lâm Đồng.

Không dừng lại, công ty còn công bố chiến lược chuyển giao thế hệ lãnh đạo, kỳ vọng lớp trẻ sẽ “tái lập hào quang”. Nhưng với quá khứ hơn mười năm trượt dài, những lời hứa hẹn này nghe ra lại khiến nhiều cổ đông… ngán ngẩm hơn là hy vọng.

► Từ một “ngôi sao sáng” của phân khúc nhà ở xã hội, HQC giờ đây đứng trước câu hỏi cay đắng: liệu có thể vực dậy sau những năm tháng chìm sâu trong thua lỗ và mất niềm tin? Hay mọi nỗ lực chỉ là một canh bạc mới, lặp lại bi kịch cũ?