438301326-10225900822533122-6840289952778556039-n-1714189471.jpg
 

Mấy dịp lễ Tết trước thì Phú Quốc rên siết vì ế.

Kỳ lễ này, chắc có lẽ đến lượt Đà Nẵng.

Tỷ lệ đặt phòng của các khách sạn ở Đà Nẵng chỉ 50-55%. Trong số này, 70% là khách nước ngoài. Câu hỏi rất lớn lúc này “khách nội địa đang đi đâu và đang ở đâu?”, bởi các khách sạn nói khách đặt phòng giảm 80% so với năm ngoái.

Câu trả lời cho tình trạng vắng khách đã có. Đại diện Sở Du lịch và các khách sạn đều “đổ thừa” cho tình trạng giá vé máy bay quá cao mà túi tiền của khách thì teo lại.

Tất cả đều kỳ vọng là số khách đi bộ, à đường bộ mới đúng.

Dịp lễ, các nhà xe dưới đất không chịu thua các hãng bay trên trời. Hôm qua, một đồng nghiệp than giá vé xe đò bình thường chỉ hơn 300K đã vội vọt lên hơn 500K. Từ cơ quan ra bến xe, bạn không đặt Grab vì cuốc xe vượt mốc 40K do "nhu cầu cao" - app nó bảo thế. Cuối cùng bạn chọn be với giá chỉ hơn 20K.

Trong lúc đồng tiền bị teo, bão giá hoành hành, thì đứa nào nói thách sẽ bị ế! Ráng chịu nha.