1. Trung Quốc không chỉ có Bắc Kinh & Thượng Hải đâu nha!
Trước khi đi, mình cứ nghĩ Trung Quốc chỉ có hai "người anh cả" này, ai dè mỗi thành phố lại có vibe riêng! Trùng Khánh thì đường dốc hơn cả cuộc đời mình, Tô Châu thì thơ mộng như bước ra từ phim cổ trang, còn Thâm Quyến thì như "Silicon Valley bản Trung" – đi đâu cũng thấy công nghệ xịn xò.
2. Giao thông ở đây là một cú "twist" cực gắt!
Bạn có thể đi từ Bắc Kinh xuống Thượng Hải nhanh hơn thời gian mình nghĩ xem tối nay ăn gì. Tàu cao tốc chạy êm ru, đúng giờ hơn cả deadline, còn taxi thì có thể gọi bằng app nhanh như chớp. À mà nhớ cẩn thận, vì thành phố nào cũng có cả một "binh đoàn" xe điện băng băng trên đường!
3. Ẩm thực đa dạng đến mức "chóng mặt" (theo nghĩa đen)!
Nói thật, đi ~20 thành phố là mình có ~20 lần "sốc văn hóa" về đồ ăn. Lẩu Tứ Xuyên cay tới mức mình cảm giác môi sắp bay màu, món "đậu hũ thúi" ở Hồ Nam thì đúng là thử thách tâm lý, còn dimsum Quảng Đông thì cứ như thiên đường trong miệng. Nếu bạn là một người đam mê ăn uống, Trung Quốc chính là một "hành trình không lối thoát".
4. Không có Alipay/WeChat Pay thì xác định nhịn đói!
Ở đây quẹt thẻ là "quê", còn tiền mặt thì nhiều chỗ từ chối luôn. Mua bánh bao 2 tệ cũng phải quét QR. Lần đầu qua đây, mình còn loay hoay không biết trả tiền sao, may mà có mọi người giúp đỡ.
5. Giới trẻ Trung Quốc cực kỳ "chiến"!
Cứ tưởng làm việc "996" (9h sáng - 9h tối, 6 ngày/tuần) sẽ khiến họ kiệt sức, nhưng không, họ vẫn quẩy rất nhiệt! Ngày làm việc hết công suất, tối lại tụ tập uống trà sữa, chơi điện tử, đi bar như chưa hề có deadline. Nhìn họ vừa giỏi vừa biết tận hưởng, mình mới thấy sống "hết công suất" là như nào.
6. Công nghệ ở đây không phải dạng vừa!
Mình đã tận mắt thấy robot giao hàng chạy trên vỉa hè, cửa hàng không nhân viên nơi bạn chỉ cần bước vào, chọn đồ và thanh toán bằng nhận diện khuôn mặt. Cảm giác như đang sống trong phim viễn tưởng, nhưng thực tế là họ đã áp dụng nó từ lâu rồi.
7. Càng hiện đại, càng hoài cổ
Dù công nghệ phát triển cỡ nào, người Trung Quốc vẫn cực kỳ trân trọng văn hóa truyền thống. Ở Bắc Kinh, sáng nào cũng thấy các cụ tập thái cực quyền, còn ở Tây An hay Lệ Giang, những con phố cổ vẫn giữ nguyên vibe như hàng trăm năm trước. Họ có thể sống trong thế giới 5G nhưng vẫn uống trà đạo và viết thư pháp như tổ tiên ngày xưa.
Và cuối cùng…
Sau 1.5 năm chu du, mình nhận ra một điều: Trung Quốc là một hành tinh khác! Đa dạng, sôi động, kỳ lạ nhưng cũng đầy cuốn hút. Nếu có cơ hội, hãy tự mình đặt chân đến, ăn một bát mì bò Lan Châu, đi bộ trên Vạn Lý Trường Thành, và trải nghiệm nền văn hóa đồ sộ này.
Bạn đã đến Trung Quốc chưa? Nếu rồi thì kể nghe chơi, còn nếu chưa thì… khi nào đi chung không?

P/S: Ảnh mình chụp trên máy bay, phía dưới là thiên nhiên TQ được bao phủ bởi lớp tuyết mỏng.
Nguồn: Kieu Oanh
https://www.facebook.com/kieuoanhdichi/posts/3632071977086192