Xuất hiện tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng hôm 11/2, Lil X, cậu con trai bốn tuổi của tỷ phú Elon Musk, đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông, trở thành tâm điểm hơn cả cha cậu và Tổng thống Donald Trump trong buổi họp báo về sắc lệnh tinh gọn chính phủ Mỹ.
"Đây là X, một cậu bé rất tuyệt vời và vô cùng thông minh", ông Trump mở đầu bài phát biểu của mình với một nụ cười, gọi cậu bé bốn tuổi là "người có IQ cao".
Trong lúc bảo vệ sáng kiến Ban Hiệu suất chính phủ (DOGE) của mình, tỷ phú Musk nhiều lần bị phân tâm bởi Lil X, đặc biệt là khoảnh khắc ông bế con trai lên vai và cậu bé nghịch ngợm đôi tai của cha mình.
"Rất xin lỗi vì sự gián đoạn này", ông Musk nói và bật cười. "Lẽ ra tôi sẽ rất tận hưởng màn trêu chọc này, nhưng thằng bé cứ liên tục chọc vào tai tôi".
Nhà Trắng sau đó đã chia sẻ video về cuộc họp báo trong Phòng Bầu dục, trong đó Lil X nổi bật với áo vest nâu, đứng cạnh bố và Tổng thống.
Cậu bé còn làm mặt xấu, bắt chước cử chỉ của cha khi ông Musk phát biểu. Có lúc, X còn ngồi dựa vào bàn Kiên định trong Phòng Bầu dục, khiến người xem liên tưởng đến hình ảnh con trai của Tổng thống Mỹ John F. Kennedy, John F. Kennedy Jr., thuở nhỏ trong bức ảnh nổi tiếng năm 1962.
Lil X tên thật là X Æ A-Xii, là con trai út trong tổng số 12 người con của ông Musk.









Getty Images