Trong một khu rừng nọ có 3 con bò đi kiếm ăn, chúng vô tình lạc vào một khu rừng có rất nhiều cỏ non.

Nhưng đây là địa bàn của bọn gấu. Khi vừa bước vào khu rừng xuất hiện 5 con gấu to đánh đuổi, và đàn bò bỏ chạy.

Nhưng vì bãi cỏ quá ngon lành, 3 con bò gọi thêm đồng bọn là 8 con bò mộng to khỏe khác tới, đánh đuổi gấu chạy sâu vào trong rừng.

Đàn bò càng vào sâu, chúng càng cảm thấy hưng phấn và thích thú vì càng thấy nhiều bãi cỏ khác thơm ngon hơn.

Càng vào sâu trong rừng, lũ gấu mỗi lúc xuất hiện một đông và hung hãn. Cuộc chiến khốc liệt diễn ra, đàn bò bị đẩy lùi dần dần.

Những con bò tham chiến sau, vẫn muốn tiếp tục tiến lên. Chúng loan tin, gọi thêm những loài vật khác không có khả năng chiến đấu như hươu, nai, lợn con, thỏ… … và các con vật này lại tiếp tục lôi kéo thêm đồng loại từ khắp mọi nơi, tất cả đều cho rằng khu rừng này quá ngon lành mang lại nhiều thức ăn cho chúng.

Những con vật đến theo lời kêu gọi lao theo đầy phấn khích, lực lượng tấn công gấu ngày càng đông đảo, đẩy gấu vào rất sâu trong rừng.

3 con bò lớn đầu tiên đã ăn no nê và âm thầm rút khỏi cuộc chiến, bỏ lại trong rừng những hươu, nai, lợn con, thỏ, gà, vịt, ngan, ngỗng… những con vật vẫn ảo tưởng về sức mạnh của mình, vẫn tưởng lực lượng mình còn đông đúc và mạnh mẽ nên không đề phòng cảnh giác, tự nghĩ rằng có thể tiến sâu hơn nữa vào khu rừng để kiếm thêm những bãi cỏ mới.

Một tiếng gầm rung động của một con gấu to và hung hãn nhất khiến những con vật không có khả năng chiến đấu thức tỉnh, nhưng khi quay lại không thấy đàn bò đâu.

Những con vật yếu thế bị bất ngờ, chúng bắt đầu tháo chạy tán loạn và dẫm đạp lên nhau để chết…

Nguồn: Tổng hợp