Sự nghiệp rực rỡ của Go Hyun Jung trước khi kết hôn

chuyen-lam-dau-gia-toc-samsung-cua-nu-hoang-seon-deok-ngo-ngon-tinh-nao-ngo-la-cuoc-hon-nhan-dia-nguc-2-1686111748.jpeg
Go Hyun Jung (thứ 2 bên trái sang) đạt đỉnh cao danh vọng với Nữ hoàng Seondeok (2009)

Go Hyun Jung sinh năm 1971, tại một thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Nam Jeolla, Hàn Quốc. Vốn đam mê nghệ thuật từ sớm nên cô đã theo học Nghệ thuật biểu diễn tại Đại học Dongguk, nằm trong top những trường đại học tốt nhất Hàn Quốc và là một trong những trường đại học Phật giáo trên thế giới. Năm 18 tuổi, người đẹp đoạt giải Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc 1989, bắt đầu nổi tiếng và gây xôn xao với vẻ ngoài thon gọn, quyến rũ cùng vẻ đẹp trong sáng, ngọt ngào. 

Qua bước đệm là đấu trường nhan sắc danh giá xứ kim chi, mỹ nhân 7X đã chính thức gia nhập làng giải trí Hàn Quốc. Khi Go Hyun Jung quyết định thử sức với vai trò diễn viên, nhiều khán giả đã cho rằng cô chỉ muốn "cưỡi ngựa xem hoa" như bao mỹ nhân khác. Khác với định kiến ban đầu, sau loạt phim Tình yêu cây táo tàu (1990), Con mắt của bình minh (1991), Lòng mẹ biển cả (1993)… rồi thực sự bùng nổ nhờ Đồng hồ cát (1995), nữ diễn viên trẻ đã dần thoát khỏi định kiến ​​"bình hoa di động" và được khán giả công nhận tài năng. Vai diễn Yoon Hye Rin của Go Hyun Jung trong phim Đồng hồ cát đã nhận được sự đón nhận mãnh liệt của khán giả và khiến giới phê bình không tiếc lời khen, đồng loạt xếp cô vào hàng ngũ sao hạng A của màn ảnh Hàn Quốc. Tác phẩm này đã đạt mức tỷ suất xem đài cao nhất Hàn Quốc thời điểm đó với 64,5%. 

chuyen-lam-dau-gia-toc-samsung-cua-nu-hoang-seon-deok-ngo-ngon-tinh-nao-ngo-la-cuoc-hon-nhan-dia-nguc-1-1686111734.webp

Năm 1995, Go Hyun Jung trở thành cái tên đình đám tại Hàn Quốc, hàng loạt hợp đồng quảng cáo và lời mời đóng phim được gửi đến sau thành công vang dội của Đồng hồ cát. Như vậy, Á hậu Hàn Quốc 1989 đã trở thành nữ hoàng showbiz Hàn với sức ảnh hưởng rộng khắp châu lục chỉ sau 6 năm gia nhập làng giải trí, một thành tích rất đáng tự hào. Điều làm nên vẻ đẹp quyến rũ của nàng Á hậu có lẽ chính là đường nét gương mặt thanh tú, nụ cười say đắm lòng người, thân hình mảnh mai nhưng tràn đầy sức sống. Phụ nữ Hàn còn xem cô là tiêu chuẩn của cái đẹp thời bấy giờ. 

Khi Go Hyun Jung gặp phải “định mệnh” đời mình

Ở giai đoạn nhan sắc và sự nghiệp thăng hoa, Go Hyun Jung lại rơi vào mối tình được cho là đẹp như cổ tích với thiếu gia tập đoàn Samsung - đế chế công nghệ bậc nhất xứ Hàn. Đám cưới đầy long trọng của họ diễn ra vào nửa cuối năm 1995, những tưởng đây sẽ là cái kết có hậu của một chuyện tình “trai tài gái sắc”, nhưng thực tế “môn đăng hộ đối” mới là thứ mà giới “chaebol” (tài phiệt) đề cao.

Cụ thể, Go Hyun Jung đã khiến công chúng không khỏi bất ngờ khi tuyên bố kết hôn cùng cháu trai của người sáng lập đế chế Samsung Lee Byung Chul - Jung Yong Jin, lúc ấy đang có sự nghiệp riêng với chức vụ Phó chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Tập đoàn Shinsegae. Họ gặp nhau ở một sân khấu nhạc kịch tại Mỹ, nàng bị lạc và chàng giúp đỡ, tình huống lãng mạn là thế, họ yêu nhau rồi kết hôn. Lúc ấy Go Hyun Jung chỉ mới 24 tuổi.

chuyen-lam-dau-gia-toc-samsung-cua-nu-hoang-seon-deok-ngo-ngon-tinh-nao-ngo-la-cuoc-hon-nhan-dia-nguc-1686111798.webp

Khoảng cách xuất thân khiến nàng dâu mới không hề được coi trọng khi ở nhà chồng. Từ khi kết hôn, Go Hyun Jung trở nên kín tiếng hẳn dù đó không phải điều cô muốn. Qua những hình ảnh bị “paparazzi” chụp được, nàng Á hậu dường như chỉ là người hầu trong biệt phủ xa hoa, vừa ăn mặc xuề xòa, vừa cúi đầu cúm núm, không hề có dáng dấp của một nữ minh tinh hay con dâu hào môn. Được biết, vốn tiếng Anh hạn hẹp của Go Hyun Jung không thể giúp cô nghe hiểu được những gì người nhà chồng giao tiếp, khiến cô rơi vào lạc lõng. Khi cô cố gắng cải thiện vốn tiếng Anh thì họ lại chuyển sang giao tiếp bằng tiếng Pháp khiến cô vô cùng tổn thương. 

Năm 1998, Go Hyun Jung sinh con trai đầu lòng, hoàn thành tâm nguyện có quý tử nối dõi của gia tộc bề thế bậc nhất đất nước. Sau đó hai năm, cô sinh thêm con gái đáng yêu. Cứ ngỡ sau khi sinh con, địa vị của mỹ nhân 7X sẽ được củng cố phần nào nhưng không, cô chỉ như một người đẻ thuê. Đây là quãng thời gian mà cơ thể lẫn trái tim cô kiệt quệ nhất, theo nữ diễn viên chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Vogue năm 2009. Người đẹp cũng thừa nhận việc làm dâu hào môn đã khiến cô mất đi tự tin và niềm kiêu hãnh vốn có và nếu như chưa từng kết hôn, cô sẽ là một ngôi sao kỹ tính, đầy tự tôn.

Năm 2003, cuộc hôn nhân giữa Go Hyun Jung và Jung Yong Jin cũng đi đến hồi kết sau 8 năm, cái giá của sự giải thoát cũng lại quá đắt. Với quyền lực của đế chế Samsung, mỹ nhân 7X không thể giành quyền nuôi con, thậm chí bị cấm gặp lại máu mủ của mình. Bên cạnh đó, tập đoàn Shinsegae còn tuyên bố không cho bất kỳ cửa hàng bách hóa nào của họ được phép trưng bày thứ gì liên quan đến Go Hyun Jung. Theo nhiều nguồn tin, nữ diễn viên nhận được chỉ 1,5 tỷ won (khoảng 28 tỷ đồng) từ nhà chồng sau ly hôn. Một cái giá được cho là không thấm vào đâu so với nỗi tủi nhục mà cô đã phải chịu.

Quay lại màn ảnh để các con được thấy mặt mẹ

Go Hyun Jung lặn lội trở lại làng giải trí ở tuổi 32, nữ diễn viên tìm kiếm cơ hội hồi sinh sự nghiệp giữa thế giới showbiz đã dần lãng quên mình. Người đẹp vừa phải chiến đấu với thế lực nhà chồng, vừa tìm cách tiếp cận với khán giả bằng cách thay đổi hình tượng, củng cố lại kỹ năng diễn xuất, tình nguyện giảm thù lao và không ngại thử sức với các tác phẩm đa thể loại.

Người đẹp tái xuất màn ảnh với các tác phẩm: Ngày xuân, H.I.T, Người phụ nữ trên bãi biển… và rồi một lần nữa bước lên đỉnh cao danh vọng với Nữ hoàng Seondeok (2009), siêu phẩm truyền hình sở hữu tỉ suất người xem lên đến 43,6%. Thành công của "bom tấn" cổ trang này đưa Go Hyun Jung tìm lại hào quang trong hàng ngũ những nữ diễn viên đắt giá nhất màn ảnh nhỏ. Nữ minh tinh sinh năm 1971 tìm lại "ngai vàng" đã mất khi giành hàng loạt giải thưởng danh giá như: giải Daesang tại MBC Drama Awards, Baeksang Arts Awards cùng hàng loạt giải thưởng danh giá ở hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc nhất.

Tận dụng cơ hội ấy, Go Hyun Jung chăm chỉ đóng phim từ điện ảnh đến truyền hình và trở thành sao nữ có thù lao thuộc top đầu làng giải trí. Không chỉ khuấy đảo màn ảnh, mỹ nhân 7X còn cùng anh trai lập nên công ty giải trí riêng, xuất bản sách, sản xuất phim, kinh bất doanh động sản, thời trang… Á hậu Hàn Quốc 1989 cũng thử sức với vai trò giảng viên tại Đại học Dongguk, ngôi trường cũ mà cô theo học, là cái nôi của hàng loạt ngôi sao sáng của showbiz Hàn. Chỉ ít năm sau ly hôn, Go Hyun Jung hoàn toàn thoát khỏi cái bóng của nhà chồng cũ, có được vị trí đáng mơ ước trong làng giải trí và sự nghiệp kinh doanh thành công. 

chuyen-lam-dau-gia-toc-samsung-cua-nu-hoang-seon-deok-ngo-ngon-tinh-nao-ngo-la-cuoc-hon-nhan-dia-nguc-3-1686111748.jpeg

Go Hyun Jung trải lòng sau khi đi qua những cay đắng trong quá khứ: “Nếu bạn sinh ra trong một thế giới quá hoàn hảo, không có bất cứ đau đớn nào, điều đó chẳng phải nhàm chán lắm sao?”

Hiện nay, Go Hyun Jung 52 tuổi và có trong tay tất cả và vẫn lựa chọn độc thân. Con trai lớn của cô là Jung Hae Chan nay đã 25 tuổi, được biết cậu ấm này đã theo học tại ngôi trường danh giá hàng đầu thế giới - Cornell University từ năm 2017, là một trong những người thừa kế có tầm ảnh hưởng nhất tại Hàn Quốc. Con gái Jung Hae In của cô nay cũng đã là thiếu nữ 23 xinh đẹp, giỏi giang, sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào cùng nụ cười rạng rỡ và gương mặt có nhiều nét giống mẹ.