Ngày ấy, T là 1 thanh niên đầy nhiệt huyết nhờ nắm bắt xu hướng thời đại fb ads, mà cậu ấy nhanh chóng xây dựng được 2 nhãn hàng mỹ phẩm tpcn doanh số đỉnh điểm 1 tháng hơn 80 tỷ.

Chỉ trong 1 time ngắn cậu ấy cả ngày tham gia vào những buổi Event, pv báo chí để chia sẻ về bí quyết thành công, 1 tuần ko dưới 5 cuộc nhậu chơi golf gái gú thâu đêm suốt sáng.

ao-tuong-thanh-cong-1742196794.jpg
 

Rồi cậu ấy mở ra những mảng kinh doanh mới mà mình ko hề biết 1 chữ gì. Cộng với việc kết giao những bạn bè chí cốt mới là chuyên gia coin, bds này kia, thế là dòng tiền kinh doanh từ cty chảy vào các dự án đầy rủi ro mạo hiểm x10-x100, còn vay thêm lãi từ bank đập thêm vào.

Time ghé về DN cũ 1 tuần chỉ tính bằng vài tiếng, nghe ko lọt tai lời ae cofounder góp ý, và những cuộc họp chỉ là lời trách mắng đội ngũ vô dụng bla bla... Sau những tháng rớt số liên tục cậu ấy ra quyết định thuê 1 đội chuyên gia tái cơ cấu DN về thay thế >60% đội ngũ cũ.

---------------------------

Rồi cái gì đến nó cũng đến:

1 cty mà Ceo ko đặt tâm trí trong nội bộ chỉ lo chuyện bên ngoài, chỉ thấy vấn đề của đội ngũ nhân sự, chỉ tin " chuyên gia xa lạ " mà ko thấy vấn đề xuất phát từ bản thân mình:

- Nhân sự co-founder - lead - nv cứng lần lượt ra đi.

- Những tiêu cực trong DN phát sinh như 1 chuỗi domino ( ăn cắp lead data kh, ăn cắp hàng hoá, ăn cắp tiền, đấu tố giữa các phòng ban khi kpi liên tục ko đạt...)

- Chi phí mkt, vận hành tăng phi mã, doanh thu rớt mỗi tháng 20%

- Thuế má phát sinh những lỗ hỏng khổng lồ. Công nợ ko thu hồi được, nợ ncc quá hạn đứt hàng

-Dòng tiền trên báo cáo vẫn dương nhưng tiền mặt ko còn 1 xu

Đồng thời với các dự án đầu tư:

- Cậu ấy bị scam mấy quả bds

- Tiền vào các dự án coin gần như giá trị về 0

- Các bạn bè đầu tư chí cốt mới bỗng mất tích để lại 1 mớ nợ. Phải vay nóng đề giải quyết.

---------------------------

Liên tiếp biến cố từ DN xảy ra kéo theo việc gia đình lục đục vì lúc này cô vợ đã biết về những buổi ăn chơi gái gú, những khoản nợ khổng lồ của chồng.

Rồi khi DN chính thức sụp đổ cái kết là cậu ấy mang trong mình tổng nợ hơn 20 tỷ, toàn bộ tài sản đã mất sạch.

Cậu ấy gần như điên loạn suy sụp muốn 44 khi mà bạn bè những người cậu ấy từng giúp, từng cho mượn tiền, còn đang mượn tiền mình gần như quay lưng lánh mặt, thậm chí quay lại xỉ vả nói xấu.

T chọn trốn tạm thời khỏi TPHCM, trước khi đi cậu ấy còn phải làm đơn li dị vợ, kêu cha mình làm đơn từ con để tụi cho vay nặng lãi ko phiền đến gd.

---------------------------

... Sau mọi việc giờ cậu ấy đã khá hơn, đã dàn xếp trả chậm được 1/6 khoản nợ và bắt đầu xây lại được 1 cty b2b nông sản.

Giờ T đã ko còn muốn gặp lại ae cũ chỉ trừ những lần vào tphcm vẫn qua tôi uống trà, để kể những câu chuyện sau khi nếm đủ mọi đắng cay, thấy được lòng người ấm lạnh, cảm được thế thái nhân tình, hiểu được xã hội này con người phù thịnh ko phù suy.

Với cậu ấy bài học quan trọng nhất là lời chia sẻ của tôi:

Trong khó khăn cùng đường, chỉ có bản thân mình phải vượt qua chính mình của quá khứ ( thành công - đỉnh cao - danh vọng... ), phải vượt qua mình của hiện tại ( tiêu cực - thất vọng - suy sụp... ) mới giúp được mình của tương lai.