
1. Đường Kiện, 53 tuổi, từng sở hữu nhiều nhà hàng. Năm 36 tuổi ông đã là đa triệu phú nổi tiếng trong giới KD ở Hàng Châu
2. 2005, Đường Kiện lấn sân sang ngành kỹ thuật cảnh quan, nhưng thua lỗ, và cuối cùng gánh nợ 46 triệu nhân dân tệ (6,4 triệu USD)
3. Bỏ qua sĩ diện, Đường Kiện quyết định quay trở lại ngành F&B bằng cách bán xúc xích đường phố. Điểm đặc biệt: Xúc xích làm từ thịt chân giò 30% mỡ và 70% nạc, đồng thời, ông chỉ sử dụng thịt tươi trong ngày, kết hợp với phương pháp gia truyền của mẹ, sau đó cho thêm đường, rượu, gia vị rồi tẩm ướp trong nhiệt độ lạnh 48 giờ
4. Ban đầu quán vắng, sau đó ông được gợi ý, Đường Kiện bắt đầu livestream bán hàng trên Douyin: “Ban đầu tôi ngượng, vì đã ngoài 50 tuổi mà còn chường mặt lên livestream. Nhưng để vượt qua khó khăn, tôi thử mọi cách có thể"
5. Cửa hàng bùng nổ, doanh số tăng, khách đến đông, câu chuyện của Đường Kiện lan tỏa. Ông không chắc khi nào sẽ trả hết nợ, nhưng tin vào lao động: "Chúng ta sinh ra đều tay trắng, cớ sao lại sợ phải bắt đầu lại từ đầu?"
6. Có vẻ thành công bắt đầu trở lại với Đường Kiện, số lượng bán ra là hơn 100 nghìn đơn xúc xích… Ông nhận được đầu tư và bắt đầu mở rộng hệ thống ra 5 cửa hàng...
Kênh bán mới là cơ hội và giống như một game được reset khiến mọi người bắt đầu có thể tạo dựng một vị trí top ở một vùng đất mới... Hạ sĩ diện xuống và F5 não là mọi thứ sẽ rộng mở