Jensen Huang - CEO của Nvidia nói về câu chuyện tình yêu đầy thú vị với bà Lori Mills - người bạn đời mà ông gặp lần đầu tiên tại trường Đại học bang Oregon khi ông mới 17 tuổi còn bà đã 19.
--------------------------
Trong một cuộc phỏng vấn tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong, Huang chia sẻ về những ngày tháng đầu tiên gặp gỡ bà Lori. "Tôi là người trẻ nhất trong lớp với 250 sinh viên, và chỉ có ba nữ. Lúc đó, tôi trông như một đứa con nít", ông nhớ lại.

Dù có ngoại hình trẻ con, Huang đã tận dụng điểm này để tiếp cận Lori Mills, hy vọng bà sẽ nghĩ rằng ông rất thông minh. "Tôi tiến lại gần cô ấy và nói: 'Cậu có muốn làm bài tập về nhà cùng tớ không? Nếu cậu làm chung với tớ mỗi Chủ nhật, tớ hứa sẽ giúp cậu đạt điểm A'".
Kể từ đó, mỗi Chủ nhật, họ cùng nhau học bài và sau một thời gian, mối quan hệ của họ trở nên thân thiết hơn.
Để chứng minh tình cảm và sự nghiêm túc của mình, Huang còn hứa với Lori rằng khi ông 30 tuổi sẽ trở thành CEO. Điều này không phải lời nói suông, bởi đúng vào năm 1993 khi bước sang tuổi 30, Huang đã thành lập công ty Nvidia. Quá uy tín
5 năm sau cuộc gặp gỡ tình cờ đó, Jensen Huang và Lori Mills kết hôn. Cả hai có hai con và hiện đều giữ các chức vụ quan trọng tại Nvidia. Tỷ phú công nghệ này hiện sở hữu khối tài sản lên đến 127 tỷ USD (theo Bloomberg Billionaires Index, ngày 6/12).
Trong chuyến thăm Hà Nội vào tối 5/12, CEO Nvidia đã cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm đền Ngọc Sơn, dạo phố cổ và thưởng thức bia tại phố Tạ Hiện, cũng như phở Bát Đàn. Đây là lần thứ hai ông đến Hà Nội, và cũng là lần thứ hai ông trải nghiệm những món ăn đường phố, thay vì lựa chọn các nhà hàng cao cấp.