Hiện tại, ở 3 TP biên giới giáp VN là Hà Khẩu (giáp Lào Cai), Bằng Tường (giáp Lạng Sơn), Đông Hưng (giáp Móng Cái), hàng loạt các kho hàng khổng lồ đã và đang được xây dựng. Các nhà máy và các tập đoàn bán lẻ của TQ đến đây thuê kho hàng, thuê nhân viên người Việt sang làm việc. Hàng ngày, các bạn sẽ live, và sau đó giao về VN ngay lập tức. Như vậy, khâu trung gian của những bạn nhập hàng TQ về phân phối, sẽ gần như biến mất. Một cái máy cạo râu, một cái nồi cơm điện họ cũng sẽ tự giao tận nhà mình.
Ở chiều ngược lại, những container hoa quả như sầu riêng, mít, chuối, kẹo dừa, dừa khô, cà phê, tôm hùm sống, cá hố đông lạnh,....cũng cấp tập chở đến Lạng Sơn, Móng Cái để xuất ngoại. Họ trả tiền trước cho thương nhân VN luôn để sở hữu lô hàng trước khi thông quan, tự do kinh doanh ở thị trường TQ. Cửa nào tắc nghẽn thì lô sau sẽ đi cửa khẩu khác, nay các cửa khẩu đều đã phải tăng giờ làm việc. Các công ty trực tuyến bên kia sẽ mời các ngôi sao hát múa để phát thông tin vô ĐT cả tỷ người. Sau khi có đợt, hàng nông sản Việt sẽ trực tiếp ship đi khắp TQ từ Đông Hưng hoặc Bằng Tường hoặc các kho ngoại ô các Tp lớn như Bắc Kinh, Thiên Tân, Thượng Hải, Thành Đô, Trùng Khánh, Quảng Châu....
Các thương nhân Việt Nam làm mô hình này đang xuất ầm ầm, đầu tiên là xe tải, sau là xe container. Đầu tiên là 1 tháng 1 chuyến, sau lên 1 tuần, 1 ngày 1 chuyến. Nhu cầu một tỷ tư dân TQ đang khá giả lên và tiêu xài khủng khiếp, cứ đồ nhiệt đới là mê. Có thể hỏi thêm bạn ở dưới còm nếu thích XK sang thị trường tỷ dân theo mô hình tìm công ty lai-s-trym bên đó phân phối.
Làm ăn ầm ầm thôi, lo kiếm tiền quốc tế, khơi thông dòng chảy ngoại thương. Ngồi đó quan tâm những chuyện không ra tiền là tốn thời gian nha. Lô mỗi đứa xây dựng 1 nhà máy ở quê hương, ngay nơi mình sinh ra, để báo đáp ơn thiên địa.
www.facebook.com/antruacungtony/posts/