Vào năm 1990, Việt Nam chúng ta thuộc top 3 quốc gia nghèo nhất thế giới, GDP đầu người vẻn vẹn có 122 USD, chỉ hơn Sudan (87 USD) và Cambodia (103 USD); bằng ½ Tanzania, Brundi, Mozambique, Ethiopia; bằng 1/3 Guinea xích đạo, Mali, Lesotho, Chad, Ấn Độ; bằng ¼ Bangdalesh, Lào, Rwanda, Uganda; bằng 1/5 Butan, Zambia; bằng 1/7 Indonesia, 1/8 Philippines và 1/15 Thái Lan.

Thời ấy, FPT mới khởi nghiệp, lương tháng của chúng tôi ở FPT chỉ có 7 USD, nghĩa là thu nhập năm của các kỹ sư IT chỉ cỡ 168 USD (chúng tôi còn có thêm lương nhà nước cỡ 7 USD nữa).
Mới đây nhất, Ngân hàng Thế giới (World Bank) đã đưa ra nhận định rằng: Việt Nam là một kỳ tích của phát triển, chỉ trong vòng 30 năm, Việt Nam đã giảm tỷ lệ nghèo cùng cực từ 50% dân số vào năm 1992) xuống dưới 1% dân số vào năm 2024.

Kết thúc năm 2025 này, GDP đầu người của chúng ta đã cao gấp 1,8 lần Ấn Độ và Bangladesh, vượt Philippines, xấp xỉ Indonesia, những quốc gia mà GDP đầu người năm 1990 của họ cao gấp 3,gấp 4, gấp 7 lần chúng ta; thu hẹp khoảng cách với Thái Lan từ 15 lần xuống còn 1,58 lần.

Có người bảo sao không so với Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore ấy. Xin thưa rằng vào năm 1990, so với Việt Nam, GDP đầu người của Hàn Quốc cao gấp 55 lần (6.813$), của Đài Loan cao gấp 70 lần (8.167$), của Singapore cao gấp 105 lần (12.763$), còn Nhật Bản cao gấp 212 lần (25.810). Xuất phát điểm cách nhau lớn đến vậy, nên không thể so sánh về giá trị tuyệt đối được, chỉ so về tốc độ tăng trưởng thôi.

Vậy trước năm 1990 thì sao? Chúng ta bị cấm vận kinh tế 20 năm (1975-1995), chúng ta trải qua 46 chiến tranh liên miên (1945-1991), từ chiến tranh chống xâm lược Pháp, Nhật, Mỹ đến chiến tranh biên giới phía Bắc và Tây Nam.

Về tăng trưởng kinh tế, chúng ta đã lập nên một kỳ tích, trong 35 năm 1990-2025, GDP đầu người của Việt Nam đã tăng 41,3 lần, tăng cao nhất thế giới (Trung Quốc tăng 34,8 lần). So với các nước Asean 6 và Nam Á (Ấn Độ, Bangladesh), trong 35 năm ấy họ chỉ tăng được 5,1 lần đến 7,6 lần, các nước Đông Âu cùng chuyển từ nền kinh tế kế hoạch tập trung sang kinh tế thị trường, cũng chỉ tăng được từ 5 đến 17,4 lần, các cường quốc kinh tế Âu, Mỹ, Nhật chỉ tăng được 1,3 đến 3,8 lần (xem biểu đồ kèm theo).

Chúng ta bắt đầu giai đoạn ĐỔI MỚI lần 2. Tôi tin rằng trong 10-15 năm tới chúng ta sẽ lại tiếp tục tạo nên một kỳ tích về tăng trưởng và phát triển kinh tế đất nước đồng thời giải quyết tốt nhất bài toán thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, một vấn đề nhức nhối của các nước kinh tế phát triển

35-nam-tang-truong-than-toc-viet-nam-thu-hep-khoang-cach-voi-the-gioi-ra-sao-1769151431.jpg