Vừa đọc tin từ Reuters mà muốn.. rớt luôn cái iPhone khỏi tay. Ông Trump lại tính áp thuế đối ứng lên hàng từ Trung Quốc, và cái giá mà những con dân mê đồ Apple có thể phải trả là... đắt hơn tới 40% cho một chiếc iPhone.

iPhone vốn đã đắt, mà nếu Apple dồn hết chi phí thuế sang cho người dùng thì cái iPhone 16 base giá 799 USD có thể tăng lên 1.142 USD. Riêng bản iPhone 16 Pro Max 1TB, giờ là 1.599 USD mà có thể đội lên gần 2.300 USD, tương đương gần 60 triệu VNĐ. Thật sự không biết khóc hay cười..

Lý do và vì đa phần iPhone sản xuất tại Trung Quốc, mà Trung Quốc sắp dính thuế nhập khẩu từ Mỹ lên đến 54%. Apple đứng giữa thế kẹt: hoặc tự chịu, hoặc bắt người dùng chịu. Mà đoán xem ai sẽ là người chịu? Đúng rồi, chúng ta.

iphone-o-my-22xiu-up-xiu-down22-voi-cu-soc-thue-cua-ong-trump-1743735608.webp

Nhiệm kỳ trước, ông Trump cũng làm vụ này rồi, lúc đó Apple còn được miễn vài dòng thuế. Nhưng đợt này, không có “miễn trừ” gì cả. Mạnh ai nấy lo. Và trong phiên giao dịch ngày 3/4, cổ phiếu Apple tụt luôn 9,3%, mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 3/2020.

Nếu Apple buộc tăng giá để bù lại chi phí thuế, thì ngoài iPhone, tất cả thiết bị Apple khác cũng sẽ đội giá. AirPods, iPad, MacBook, v.v. Neil Shah - một ông lớn bên Counterpoint Research cũng nói Apple cần tăng giá ít nhất 30% để sống sót với chính sách thuế mới.

Điều đáng lo là liệu người dùng có còn mặn mà với Apple không? Với giá tăng vọt thế này, chắc nhiều người quay sang Samsung mất. Hàn Quốc không bị thuế nặng như Trung Quốc, nên Samsung có thể giữ giá tốt hơn.

Một nhà phân tích khác còn chốt luôn: “Apple có thể bốc hơi 40 tỉ USD nếu bị ảnh hưởng nặng bởi đợt thuế này.”