447220411-760082649630331-8762287429115681314-n-1717730501.jpg
 

Cháu trai này là Nguyễn Tuấn Hoàng, 22 tuổi, người Hà Nội, mới đậu học bổng tiến sĩ toàn phần tại trường Brown tại Mỹ rất danh giá với số tiền là 732 ngàn usd. Cùng lúc cháu cũng nhận hàng loạt học bổng từ các trường danh tiếng khác như Đại học Pennsylvania (Ivy League, top 6), Duke (top 7), Northwestern (top 9) và New York (top 35). Báo VNExpress có bài giới thiệu khá ok về cháu.

Cựu Amser 22 tuổi giành học bổng toàn phần tiến sĩ đại học Ivy League - Báo VnExpress

Cháu Hoàng từng là học sinh trường HN Amsterdam, chuyên toán. Cháu là cựu thủ khoa chuyên toán trường này, có 3 năm đoạt giải quốc gia về Tin học.

Hoàng đậu vào Dartmouth College, một trong các trường Ivies danh tiếng tại Mỹ để học Kinh tế và Toán. Sau 3 năm, cháu tốt nghiệp hạng xuất sắc cả 2 ngành, ra trường sớm 1 năm. Hoàng được nhận vào làm việc tại Microsoft tại Mỹ.

Hết 1 năm làm việc, Hoàng tiếp tục hành trình học vấn và thi đậu học bổng tiến sĩ của hàng loạt đại học hàng đầu trong ngành này. Cháu chọn học trường Brown. Mục tiêu lâu dài của cháu là sẽ trở thành nhà nghiên cứu và giảng dạy đại học.

Cháu Hoàng có gương mặt rất sáng, cặp mắt thông minh. Cháu thật sự là người xuất sắc, luôn đứng đầu những nơi cháu vào học từ nhỏ tới lớn ( thủ khoa kỳ thi vào lớp 6 của trường HN Ams, thủ khoa kỳ thi lớp 10, vào học ngay lớp chuyên toán 1 là lớp khó nhất của Toán ở trường Ams, thi đậu học sinh giỏi tin học quốc gia 3 năm, tốt nghiệp hạng xuất sắc ở đại học Ivy Mỹ). Vì vậy con đường của Hoàng sẽ là con đường thẳng và khá ngắn khi đi từ bậc đại học tới tiến sĩ. Người như cháu cũng dễ có việc làm sau này như ý nguyện.

Tuy nhiên khi các bậc cha mẹ và các cháu học sinh đọc thông tin về bạn Hoàng thì cũng không nên thấy sao con nhà người ta lại giỏi thế còn con mình thì... Là vì những cháu cỡ như vậy thì không nhiều. Những người xuất sắc ở dạng 1% là rất ít. Và con người ta giỏi không có nghĩa là con mình dở. Vì mỗi cháu đều có lối đi riêng, có con đường riêng. Có cháu đi thẳng, có cháu đi vòng. Có cháu thành công rất sớm, nhưng có cháu thì từ từ mới thành công. Miễn là cha mẹ phải hiểu con, đồng hành cùng con và từng cháu cần nỗ lực làm việc, học hành chăm chỉ, kiên trì đi tới mục tiêu.

Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào. Đường dài mới biết ngựa hay. Vì thế nên mình mong rằng mỗi khi các cha mẹ và các con đọc được thông tin về 1 cháu xuất sắc, thì có thể học hỏi ít nhiều nhưng đừng cuống.

Trái cây nào ngon là trái cây từ từ chín. Không thể chín ép được.

Mình đã chứng kiến nhiều cháu con nhà nghèo, ban đầu học hành không phải quá xuất sắc, nhưng do chịu khó, chăm chỉ, lại chọn những ngành nghề phù hợp nên sau này rất thành công khi đi du học, thậm chí có ngay việc làm và định cư.

Mong gia đình các bạn thành công.

( Hình trên VNE)

_____________

Bạn nào cần tham khảo thêm quá trình tìm học bổng và du học thành công có thể đọc bộ sách của mình ( hình trên avatar)

1/ Đồng hành du học cùng con

2/ Du học cho con nhà nghèo

3/ Du học đừng để tiền mọc cánh

4/ Cẩm nang chọn trường công, trường tư hay trường quốc tế ( cho hs trong nước)

Sách đặt qua inbox hay còm, chuyển tận nhà trên toàn quốc, xin cám ơn.